Hôm nay, Chúa ban cho chúng ta hình ảnh về cõi đời đời, được diễn tả qua dụ ngôn một bữa tiệc lớn. Bữa tiệc là nơi gia đình và bạn hữu sum họp, cùng nhau vui mừng, chuyện trò, chia sẻ tình thân quanh bàn ăn. Hình ảnh ấy nói với chúng ta về mối thân tình với Thiên Chúa Ba Ngôi, và niềm vui tràn đầy mà chúng ta sẽ hưởng nếm trong cõi Thiên Đàng. Thiên Chúa đã làm mọi sự cho chúng ta và mời gọi chúng ta đến với Người, vì “Hãy đến, mọi sự đã sẵn sàng rồi.” (Lc 14,17) Người mong muốn chúng ta ở với Người, muốn tất cả mọi người nam nữ trên thế giới — từng người một — được ở bên Người.
Mời đọc thêm: Bàn tiệc Nước Trời
Tuy nhiên, điều cần thiết là chúng ta cũng phải muốn đến. Có lẽ chúng ta biết rõ đó là nơi hạnh phúc đích thực, vì Thiên Đàng là quê hương vĩnh cửu vượt xa mọi khát vọng cao quý nhất của con người: “Điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa hề nghĩ tới, ấy là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người.” (1Cr 2,9) Không gì có thể so sánh được với hạnh phúc ấy. Thế nhưng, chúng ta lại có thể khước từ lời mời của Thiên Chúa, và đánh mất mãi mãi lời mời tuyệt vời nhất mà Người từng gửi đến: được chung phần vào nhà của Người, bàn tiệc của Người, và tình thân mật với Người đến muôn đời. Thật là một trách nhiệm lớn lao!

Mời đọc thêm: Nước Trời – gia sản quý
Đáng tiếc thay, chúng ta lại có thể đánh đổi Thiên Chúa lấy bất cứ thứ gì. Như trong Tin Mừng hôm nay, có người từ chối vì mảnh ruộng, người khác vì mấy con bò…
Còn bạn và tôi, chúng ta đã từng đánh đổi Thiên Chúa và lời mời gọi của Người vì điều gì? Có người vì lười biếng, buông thả, hay vì thói quen dễ dãi, mà từ bỏ việc thực thi bổn phận yêu mến Thiên Chúa. Phải chăng Thiên Chúa lại có giá trị quá nhỏ bé, để chúng ta sẵn sàng thay thế Người bằng bất cứ thứ gì khác hay sao?
Ước gì câu trả lời của chúng ta trước lời mời gọi của Thiên Chúa luôn là “vâng”,
một sự “vâng nghe” đầy lòng biết ơn và thán phục với niềm tin vững chắc rằng: “Thiên Chúa không bao giờ thất bại. Ngày nay, Người vẫn tìm ra những cách thức mới để kêu gọi con người, và Người muốn cậy dựa vào chúng ta như những sứ giả và tôi tớ của Người.” (Đức G.H Bênêđictô XVI)
Cha Joan COSTA Bou (Barcelona, Tây Ban Nha)