Icon Collap
...
Trang chủ / Chính môn đệ này làm chứng !

Chính môn đệ này làm chứng !

Hôm nay, chúng ta đọc phần cuối cùng của Tin Mừng theo Thánh Gioan Tông Đồ. Thật vậy, đây là phần kết của phụ lục được cộng đoàn Gioan thêm vào bản văn nguyên thủy. Đó là một bản văn mang ý nghĩa rất sâu sắc. Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ và củng cố lại sự gắn bó của họ với Người, đặc biệt là nơi Phêrô. Sau đó, Tin Mừng tiếp tục với đoạn văn của bài Tin Mừng hôm nay.

Chính môn đệ này làm chứng !

Bài đọc thêm: Hạnh phúc của người môn đệ !

Hình ảnh người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến là trung tâm của đoạn văn này, và thậm chí của toàn bộ Tin Mừng Gioan. Hình ảnh ấy có thể chỉ về một con người cụ thể — Gioan, người môn đệ — hoặc cũng có thể tượng trưng cho mọi môn đệ được Đức Giêsu yêu thương. Dù hiểu theo cách nào, bản văn vẫn giúp tạo nên sự tiếp nối cho kinh nghiệm mà các Tông đồ đã sống. Chúa Phục Sinh khẳng định sự hiện diện của Người bên cạnh những ai bước theo Người.

Nếu Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến” (Ga 21,22), điều đó xác nhận sự liên tục ấy hơn là chỉ một yếu tố thời gian hay không gian. Người môn đệ được yêu mến làm chứng cho điều này vì người ấy ý thức rằng Chúa luôn ở với mình trong mọi hoàn cảnh. Chính vì thế mà người ấy có thể viết ra, và lời chứng của người ấy là chân thật, bởi qua ngòi bút của mình, người ấy làm chứng cho kinh nghiệm liên lỉ của những ai sống sứ mạng giữa lòng thế giới mà vẫn cảm nhận được sự hiện diện không ngừng của Đức Kitô.

Bài đọc thêm: Đấng Bảo Trợ Sẽ Đến !

Mỗi người chúng ta cũng có thể trở nên người môn đệ được yêu mến ấy, trong mức độ chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, bởi chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta khám phá nơi sâu thẳm lòng mình sự hiện diện của Chúa.

Bản văn này chuẩn bị chúng ta bước vào lễ trọng Hiện Xuống, hồng ân Chúa Thánh Thần: “Đấng Bảo Trợ từ trời ngự xuống: Người là Đấng gìn giữ và thánh hóa Hội Thánh, là người điều khiển các linh hồn, hướng dẫn những ai lạc lối, là ngọn hải đăng cho những kẻ phiêu bạt, là trọng tài của những người chiến đấu và là Đấng trao triều thiên cho người chiến thắng” (Thánh Cyrillô Giêrusalem).

Cha Fidel CATALÁN Catalán
(Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

 

Bình luận