Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Giê-su khiển trách !

Chúa Giê-su khiển trách !

Hôm nay, Đức Kitô khiển trách hai thành miền Galilê là Corazin và Bếtxaiđa vì sự thiếu lòng tin của họ: “Khốn cho ngươi, hỡi Corazin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã xảy ra nơi các ngươi mà đã xảy ra tại Tyrô và Xiđôn, thì người ta đã sám hối từ lâu rồi” (Mt 11,21). Chính Chúa Giêsu làm chứng có lợi cho các thành của người Phênixi là Tyrô và Xiđôn: họ hẳn đã ăn năn thống hối với lòng khiêm nhường sâu xa nếu được chứng kiến những kỳ công quyền năng của Thiên Chúa.
Bài đọc thêm: Đức Giê-su nổi tiếng !

Không ai vui thích khi nhận một lời khiển trách đúng đắn. Quả thật, bị chính Đức Kitô khiển trách hẳn là điều đặc biệt đau đớn, vì Người yêu thương chúng ta bằng một trái tim giàu lòng thương xót vô hạn. Nhưng đơn giản là không có lời biện minh nào, cũng không có thứ miễn trừ nào, khi chính Sự Thật lên tiếng khiển trách. Vì thế, mỗi ngày chúng ta hãy đón nhận với lòng khiêm nhường và tinh thần trách nhiệm lời mời gọi hoán cải của Thiên Chúa. Cũng cần lưu ý rằng Đức Kitô không nói quanh co hay né tránh vấn đề. Người đặt các thính giả của mình trực diện trước sự thật. Chúng ta cũng cần xét lại cách mình nói về Đức Kitô với người khác. Nhiều khi, chúng ta cũng phải đấu tranh để vượt qua sự nể nang đối với người khác, nhằm giúp bạn bè mình đối diện với những chân lý vĩnh cửu như sự chết và cuộc phán xét chung cuộc.
Bài đọc thêm: Đức Giê-su tự làm chứng !

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cố ý mô tả thánh Phaolô như một “người gây xáo trộn”: “Chúa muốn chúng ta luôn tiến xa hơn nữa… không trú ẩn trong một cuộc sống yên ổn hay trong những cơ cấu đã lỗi thời (…).” Thánh Phaolô đã làm cho người khác bị xáo động khi rao giảng về Chúa. Nhưng ngài vẫn tiến bước, vì trong thâm tâm ngài mang nơi mình thái độ Kitô giáo là lòng nhiệt thành tông đồ. Ngài không phải là một “con người của những thỏa hiệp”. Chúng ta đừng trốn tránh bổn phận bác ái của mình! Có lẽ, giống như tôi, bạn sẽ cảm thấy được khích lệ bởi những lời của thánh Josemaría Escrivá: “(…) Điều quan trọng là phải nói như một người khôn ngoan, như một Kitô hữu, nhưng theo cách mà mọi người đều có thể hiểu được.” Chúng ta không được ngủ quên trên những thành công đã đạt được, cũng không được dễ dãi thỏa hiệp để được mọi người đón nhận. Trái lại, chúng ta phải xin ơn trở nên những khí cụ của Chúa Thánh Thần, để có thể giúp từng người nam và từng người nữ đối diện cách trọn vẹn với chân lý của Thiên Chúa.

Cha Damien LIN Yuanheng
(Singapore)

 

Bình luận