Hôm nay, trong ngày lễ kính các Tổng lãnh thiên thần, Đức Giê-su tuyên bố trước các Tông đồ và trước hết mọi người về sự hiện diện của các thiên thần và mối tương quan của các ngài với Người. Các thiên thần đang ở trong vinh quang trên trời, nơi các ngài không ngừng ca tụng Con Người, Con Thiên Chúa. Các ngài bao quanh Người và phục vụ Người.
“Lên lên xuống xuống” gợi cho chúng ta nhớ đến câu chuyện về giấc mơ của ông Gia-cóp. Khi đang trên đường trở về Mê-xô-pô-ta-mi, quê hương của gia đình mình, ông ngủ trên một tảng đá và thấy các thiên thần “lên lên xuống xuống” trên một chiếc thang huyền nhiệm nối liền đất với trời, trong khi chính Thiên Chúa đứng bên cạnh ông và truyền cho ông sứ điệp của Người. Ở đây cần lưu ý mối liên hệ giữa việc Thiên Chúa thông truyền và sự hiện diện tích cực của các thiên thần.
Mời đọc thêm: Các Tổng Lãnh Thiên Thần – Quà tặng Thiên Chúa ban

Như vậy, các Tổng lãnh thiên thần Gab-ri-el, Mi-ca-e và Ra-pha-el hiện diện trong Kinh Thánh giữa những biến cố của cuộc sống trần gian và mang đến cho con người —như Thánh Grê-gô-ri-ô Cả nói với chúng ta— những sứ điệp, qua sự hiện diện và hành động của các ngài, những điều làm thay đổi cuộc đời chúng ta một cách quyết định. Các ngài được gọi chính xác là “Tổng lãnh thiên thần”, nghĩa là những vị đứng đầu các thiên thần, bởi vì các ngài được sai đi để thi hành những sứ mạng cao cả nhất.
Mời đọc thêm: Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Hai Thiên Thần
Gab-ri-el được sai đến để loan báo cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a việc Mẹ thụ thai cách trinh khiết Con Thiên Chúa; đó là khởi đầu công trình cứu độ của chúng ta (x. Lc 1).
Mi-ca-e chiến đấu chống lại các thiên thần phản loạn và trục xuất chúng khỏi trời (x. Kh 12). Qua đó, ngài loan báo cho chúng ta mầu nhiệm công lý của Thiên Chúa, một nền công lý cũng đã được thực thi trong cuộc nổi loạn của các thiên thần; đồng thời, ngài đem lại cho chúng ta sự xác tín về chiến thắng của Thiên Chúa và chiến thắng của chúng ta trên sự dữ.
Ra-pha-el đồng hành với Tô-bi-a “con”, bảo vệ và hướng dẫn ông, đồng thời chữa lành cho Tô-bi-a “cha” (x. sách Tô-bi-a). Qua đó, ngài loan báo cho chúng ta sự hiện diện của các thiên thần bên cạnh mỗi người chúng ta: vị mà chúng ta gọi là Thiên thần Bản mệnh.
Qua việc cử hành ngày lễ này, chúng ta hãy nhận biết rằng các Tổng lãnh thiên thần “lên lên xuống xuống” trên Con Người; các ngài phục vụ Thiên Chúa, nhưng phục vụ Người vì lợi ích của chúng ta. Các ngài tôn vinh Ba Ngôi Chí Thánh, và ngay cả điều đó, các ngài cũng làm vì lợi ích của chúng ta.
Vì thế, chúng ta cần ý thức về lòng tôn kính mà chúng ta phải dành cho các ngài, và hãy dâng lời tạ ơn Chúa Cha, Đấng sai các ngài đến vì lợi ích của chúng ta.
Hồng y Jorge MEJÍA
Thủ thư và Văn khố trưởng Thành Vatican, Tòa Thánh