Hôm nay, cũng như mỗi ngày, chúng ta có thể học được một bài học từ Tin Mừng. Đức Giêsu được mời đến nhà hai chị em tại Bêtania, và nơi đây, Người dạy chúng ta một bài học về tình người: Người, Đấng luôn yêu thương tha nhân, cũng để cho mình được yêu thương, bởi vì cả hai điều ấy đều quan trọng. Từ chối những biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa và của tha nhân sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, và có thể gây nên những hậu quả tai hại cho hành trình nên thánh của chúng ta.
Maria hay Matta? Nhưng… tại sao lại đặt hai chị em vốn rất yêu thương nhau, và cùng yêu mến Thiên Chúa, đối lập với nhau? Đức Giêsu yêu thương Matta, Maria và người em của họ là Ladarô; và Người cũng yêu thương tất cả chúng ta, từng người một.

Bài đọc thêm: Chậm lại để yêu thương
Trên con đường nên thánh, không có hai tâm hồn nào hoàn toàn giống nhau. Tất cả chúng ta đều cố gắng yêu mến Thiên Chúa, nhưng mỗi người theo cách riêng, với cá tính và con đường riêng của mình, chứ không phải bằng cách bắt chước một ai đó. Mẫu gương của chúng ta là Đức Kitô và Đức Trinh Nữ Maria. Cách người khác yêu mến Thiên Chúa khiến chúng ta khó chịu ư? Hãy thử học hỏi nơi lòng đạo đức riêng của họ.
“Thưa Thầy, em con để con một mình phục vụ, Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với!” (Lc 10,40).
Phục vụ tha nhân vì lòng yêu mến Thiên Chúa là một vinh dự, chứ không phải là một gánh nặng. Chúng ta phục vụ với niềm vui, như Đức Trinh Nữ Maria đã phục vụ người chị họ là thánh Êlisabét, hay tại tiệc cưới Cana; hoặc như chính Đức Giêsu đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly.
“Matta, Matta, con lo lắng và bối rối về nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi” (Lc 10,41-42).
Bài đọc thêm: Phục vụ Chúa nơi tha nhân !
Chúng ta đừng đánh mất sự bình an, cũng đừng để mất niềm vui. Để được như vậy, chúng ta hãy cố gắng sống và chăm lo cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Thánh Josemaría nói: “Anh em hãy biết rõ điều này: có một điều gì đó thánh thiêng, một điều gì đó thuộc về Thiên Chúa, được ẩn giấu trong những hoàn cảnh thường ngày, mà mỗi người chúng ta phải khám phá (…); hoặc chúng ta biết tìm thấy Chúa trong đời sống thường ngày của mình, hoặc chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy Người.”
“Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,42).
Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc. Ước gì Mẹ trên trời giúp chúng ta biết khám phá niềm vui của việc trao ban chính mình, quảng đại hiến dâng bản thân cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Cha Josep RIBOT Margarit
(Tarragona, Tây Ban Nha)