Icon Collap
...
Bài giảng
Tiêu điểm
    Bình an cho anh em !

    Bình an cho anh em !

    Ngày đăng: 24/04/2025 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Hôm nay Chúa Kitô Phục Sinh chào các môn đệ một lần nữa và chúc bình an cho họ: “Bình an cho anh em!” (Lu-ca 24:36). Như vậy, Người đã xóa bỏ những nỗi sợ hãi và những kiến thức trực quan mơ hồ về những sự kiện mà lý trí không thể biết được đã tấn công các Tông Đồ trong những ngày khổ nạn và cô quạnh vừa...
    Chúa phục sinh đi cùng hai ông !

    Chúa phục sinh đi cùng hai ông !

    Ngày đăng: 23/04/2025 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Biểu tượng “ Các môn đệ Emmau” đóng vai trò là người hướng dẫn chúng ta trên con đường dài đầy nghi ngờ, lo lắng và đôi khi cả những thất vọng nặng nề của chúng ta, Vị Lữ Khách thần linh luôn là người bạn đồng hành của chúng ta để giúp chúng ta hiểu, bằng cách giải thích Kinh thánh, những điều huyền nhiệm của Thiên Chúa. Khi...
    Đi báo tin: Tôi đã thấy Chúa !

    Đi báo tin: Tôi đã thấy Chúa!

    Ngày đăng: 22/04/2025 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Cô theo Người như một vị Thầy không ai sánh bằng; cô gắn bó với Người – Đấng chịu đóng đinh vì yêu thương – bằng một lòng can đảm lạ thường; cô tìm kiếm Người vượt cả cái chết, dù Người đã bị chôn và tưởng như đã biến mất.
    ho-ve-bao-tin-cho-cac-mon-de

    Họ về báo tin cho các môn đệ !

    Ngày đăng: 21/04/2025 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Chúa đã sai các phụ nữ đến gặp các môn đệ để họ có thể gặp được Người. Đây là nhiệm vụ hằng ngày và sứ mệnh thiêng liêng của chúng ta kể từ khi chúng ta được chịu phép rửa tội là : chúng ta phải loan báo Chúa Kitô ở khắp mọi nơi, "để mọi người có thể tìm lại Chúa Kitô, để Chúa Kitô có thể bước...
    Phục sinh

    Ông đã thấy và đã tin

    Ngày đăng: 20/04/2025 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Cái “thấy và tin” của các môn đệ cũng phải trở thành của chính chúng ta. Chúng ta hãy được đổi mới trong đức tin Phục Sinh.
    Chiêm ngắm trong hy vọng !

    Chiêm ngắm trong hy vọng !

    Ngày đăng: 19/04/2025 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày buồn. Nhưng cũng là ngày hy vọng. Chúng ta cùng Mẹ Maria —Bà Mẹ Cô Đơn — chờ đợi bình minh Phục Sinh. Và khi bóng tối tan dần, chúng ta cùng Hội Thánh vui mừng mà công bố: “Người đã sống lại, như Người đã phán” (x. Mt 28,6).
    Đức Giê-su gục đầu trút Thần Khí !

    Đức Giê-su gục đầu trút Thần Khí !

    Ngày đăng: 18/04/2025 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Khi suy gẫm về Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, Đức  Bênêđictô XVI đã phải thốt lên: "Tha thứ luôn có cái giá của nó, đặc biệt là đối với người tha thứ (…) Chỉ có Thiên Chúa mới có thể vượt qua tội lỗi và nỗi khổ đau của con người bằng cách đích thân can thiệp, khi chính Ngài chịu đau khổ qua Con của Ngài, Đấng đã...
    thanh-the-linh-muc-luat-yeu

    Thánh thể-Linh mục-Luật yêu !

    Ngày đăng: 17/04/2025 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Thánh thể-Linh mục-Luật yêu ! Hôm nay chúng ta kỷ niệm Thứ Năm Tuần Thánh đầu tiên trong lịch sử, khi Chúa Giêsu Kitô tụ họp với các môn đệ để cử hành Lễ Vượt Qua.
    Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao ?

    Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao ?

    Ngày đăng: 16/04/2025 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    “Trong những ngày này, chúng ta sẽ kỷ niệm cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Ánh sáng và Bóng tối. Chúng ta cũng phải đặt mình vào bối cảnh này, ý thức về “ bóng đêm”, về lỗi lầm và trách nhiệm của mình, nếu chúng ta muốn sống lại Mầu Nhiệm Vượt Qua với lợi ích thiêng liêng” (Đức Bênêđictô XVI)
    Giu-đa-tội lỗi và bóng tối !

    Giu-đa-tội lỗi và bóng tối !

    Ngày đăng: 15/04/2025 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Người tội lỗi là người quay lưng lại với Chúa để thu hút mọi tạo vật về với mình mà không hướng chúng về Đấng Tạo Hóa. Thánh Augustinô mô tả tội lỗi là yêu bản thân đến mức khinh thường Thiên Chúa". Nói tóm lại tội lỗi là một sự phản bội. Một sự mất mát, kết quả của "sự kiêu ngạo mà chúng ta muốn giải phóng mình...
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 150