Icon Collap
...
Trang chủ / Sinh viên nói gì về nạn phá thai

Sinh viên nói gì về nạn phá thai

Phỏng vấn ngắn với các bạn sinh viên Hưng Hóa và sinh viên Bùi Chu (nhóm Phùng Khoang) ở nghĩa trang Đồi Cốc:

Bạn đến với nghĩa trang Đồi Cốc lần thứ mấy? Cảm nhận của bạn như thế nào?

Đây là lần đầu tiên em được đến đây cùng với các anh chị và các bạn. Lần đầu tiên em được dâng Thánh lễ an táng với số lượng lớn như vậy: 40 mạng người, 40 em thai nhi đã bị giết hại. Em tự hỏi 39 người chết trong container đông lạnh, không những Việt Nam mà cả thế giới bàng hoàng đau xót.  Đến hôm nay, đã nửa tháng trôi qua, các trang mạng xã hội vẫn tiếp tục đưa tin và tỏ lòng thương tiếc sâu sắc đến các nạn nhân. Còn các em thai nhi thì chẳng mấy ai để tâm đến. Họ thương tiếc cho 39 người kia nhưng họ lại chẳng một lần xót xa cho đứa con mà họ phá bỏ. Phải chăng thai nhi không phải là con người? Dù chỉ là một giọt máu thì nơi đó sự sống đang hiện diện. Em thật sự thấy đau lòng cho 40 em thai nhi ở đây và đau lòng cho một xã hội ích kỷ, vô tâm, vô cảm.

Phá thai có phạm tội không? Ai là chủ thể phạm tội phá thai?

Phá thai là một tội ác phạm đến điều răn thứ năm cấm giết người của Thiên Chúa.

Tất cả những người trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào việc phá thai đều là chủ thể của tội phá thai:

  • Chính là người mẹ phá bỏ con mình
  • Những người thực hiện phá thai như y, bác sĩ, dược sỹ bán thuốc phá thai
  • Những người khuyến khích, xúi giục phá thai và những người đồng lõa
  • Cha mẹ, anh chị em, bạn bè và tất cả những ai đã tham gia tích cực vào công việc phá thai

Bạn muốn nhắn gửi gì đến với các bạn trẻ đã, đang có ý định phá thai?

Các bạn trẻ thân mến, mình trách các bạn nhưng cũng thật sự cảm thông cho những gì các bạn đang phải đối mặt. Mình cũng là một người trẻ nên mình hiểu tâm sinh lý của các bạn.

Nhìn các em thai nhi bị giết hại, mình muốn nhắn gửi đến những bạn đã lầm lỡ giết hại con mình:  Bạn à, có lẽ bây giờ bạn đang vui chơi với bạn bè của mình, cũng có thể bạn đang dằn vặt đau khổ về những hành động sai trái của mình. Sự thật bạn đã phạm tội giết người. Xin bạn đừng phạm sai lầm này thêm một lần nào nữa. Bạn hãy nhìn sâu vào lương tâm của mình, bởi chính nơi đó đứa con bạn bỏ rơi đang kêu gào với bạn; nơi đó Chúa đang kêu gọi bạn trở về. Hãy về với Chúa, với đứa con của mình.

Còn các bạn là quý độc giả, các bạn sẽ nhắn gửi tâm tư nào đến với những bạn trẻ đang có ý định phá bỏ chính đứa con của mình?

Bài viết liên quan: Phá thai – nguyên nhân & hậu quả

Phá thai – Bệnh tật – Con đường giải thoát

Huệ Mary

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận