Icon Collap
...
Trang chủ / Nên Thánh trong khiêm nhường

Nên Thánh trong khiêm nhường

“Chúa muốn như vậy và xảy ra như vậy thì Giáo Hội tin, chúng ta tin. Việc Đức Trinh Nữ Maria với tư cách là Mẹ Đấng Cứu Thế. Việc Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế làm sao mà giải thích được? Thiên Chúa là Đấng không thể đồng nhất với tội lỗi cho nên Ngài chuẩn bị cho Đức trinh nữ Maria một cung lòng sạch tội, Vô nhiễm nguyên tội để Ngài đến, Ngài trú ngụ và từ đó Ngài bước vào thế giới này để thực hiện kế hoạch cứu độ con người, đó là việc của Thiên Chúa. Biến cố, Tín điều đó phải trải qua bao nhiêu năm tháng mới được Giáo Hội chuẩn nhận. Tất cả Giáo điều của lòng tin Giáo Hội cẩn trọng lắm và những chứng từ mặc khải đủ Giáo Hội mới có thể tin và gọi là chứng từ.” Đó là những lời mở đầu của Cha Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh trong Thánh Lễ mừng Bổn Mạng của Cộng Đoàn Mẹ Vô Nhiễm vào lúc 19 giờ ngày 06/12/2019 tại Đền Thánh Giê-ra-đô.

Tín điều Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội có ý nghĩa gì với chúng ta không? Mẹ được Đặc ân đó thực sự có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Mẹ được Đặc ân Vô nhiễm nguyên tội bởi Đặc ân cao cả nhất là làm Mẹ Chúa Cứu Thế, vì Đặc ân đó mà Mẹ được Thiên Chúa ân thưởng 3 Đặc ân kèm theo, Đức Maria Hồn xác lên trời, Đức Maria Trọn đời đồng trinh, Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội.

Với biến cố Giáng Sinh, chúng ta chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thế, Đức Maria nhờ đón Đấng Cứu Thế được Đặc ân Vô nhiễm nguyên tội chứ không phải tự bản thân Mẹ tốt lành, thánh thiện để Mẹ được miễn chuẩn cho tội nguyên tổ. Tội nguyên tổ là khởi đầu cho chúng ta, nhưng thực chất tội nguyên tổ là cái gì? Đó là con người muốn loại bỏ quyền của Thiên Chúa trên mình, muốn mình làm Chúa cho mình, muốn mình trở thành chủ nhân của chính mình, không muốn Thiên Chúa can dự vào cuộc đời của chính mình.

Hôm nay, chúng ta nhìn thấy con người cũng chẳng khác gì thủa xưa, con người thời nay cũng muốn vứt bỏ Thiên Chúa, muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi, thấy Thiên Chúa làm ảnh hưởng đến tự do của mình, làm cho cuộc đời mình rườm rà hơn, phức tạp hơn. Cho nên khá nhiều người trẻ hôm nay tuy không nói ra là bỏ đạo nhưng vẫn tìm cách khước từ Thiên Chúa, không đón nhận Thiên Chúa vào trong cuộc đời mình, để tự mình quyết định cuộc đời mình. Tội nguyên tổ ngày nay là sự sùng bái chủ nghĩa cá nhân quá mức, người ta nhân danh tự do đó đưa con người lên trên tất cả, không muốn vâng phục Thiên Chúa và nhiều người trẻ hôm nay dính vào cái trào lưu đó. Còn chúng ta nhờ vâng phục Thiên Chúa, chúng ta được Chúa quy tụ nơi đây để Chúa bảo vệ che chở chúng ta khỏi ảnh hưởng của não trạng tội nguyên tổ gây nên.

Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, như Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói: “Tôi là một tội nhân được Thiên Chúa xót thương.” Tất cả chúng ta đều là tội nhân nhưng được Thiên Chúa xót thương và chúng ta sẽ được sạch tội khi Thiên Chúa đến ở với chúng ta, tha thứ và tẩy rửa cho chúng ta. Hôm nay, mừng lễ Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội chúng ta được mời gọi bắt chước Mẹ khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa, đón nhận Chúa đến để Chúa làm cho mình sạch tội, đừng kiêu ngạo. Nên thánh trên con đường khiêm nhường của Mẹ là sẵn sàng vâng phục thánh ý Chúa, điều gì Chúa muốn nơi con. Nếu tất cả sinh viên chúng ta mỗi ngày mở miệng cầu nguyện: “Xin Chúa hãy làm những điều Chúa muốn nơi con” chăm chú làm những điều Chúa muốn đó chúng ta cũng trở nên giống như Mẹ và chúng ta cũng trở nên hang đá, hang lòng cho Đấng Cứu Thế ngự vào.

Maria Hoài

Truyền thông sinh viên Công giáo

 

 

 

 

Bình luận