Icon Collap
...
Trang chủ / Thiện – Ác nơi con người

Thiện – Ác nơi con người

Khi đối diện với con người, người ta phân vân tự hỏi sao lại có những con người tốt lành, thánh thiện lạ lùng đến thế. Nhưng cũng có những con người độc ác, dã man hơn cả loài cầm thú. Vậy thì thực chất nơi con người là thiện hay ác ? Một vấn nạn nhức nhối, gây tranh cãi giữa bao người. Cách đây khá lâu, tại Trung Quốc, có một đồ đệ của Khổng Tử là Mạnh Tử đã chủ trương rằng:”Nhân chi sơ tính bản thiện”. Ông cho rằng con người khi được sinh ra vốn dĩ là tốt lành.Trong khi đó, Tuân Tử lại cho rằng:”Nhân chi sơ tính bản ác”, hoàn toàn ngược lại với Mạnh Tử. Với Tuân Tử, con người khi mới sinh ra đã là ác độc. Vì bản tính ác nên mới tìm đến con đường thiện, còn sinh ra đã là thiện rồi thì cần gì phải đi tìm nữa. Xem ra trường phái nào cũng có cái lý của nó.

Thiện - Ác nơi con người

Còn với người tín hữu thì sao ? Con người là thiện hay ác ? Thánh kinh cho chúng ta thấy rõ Thiên Chúa tạo dựng nên mọi sự đều tốt lành. Riêng con người lại càng tốt lành hơn vì được mang lấy hình ảnh và hoạ ảnh của chính Thiên Chúa. Nhưng sau đó, con người đã sử dụng tự do của mình mà nghe theo sự dụ dỗ của Satan và vi phạm luật của Chúa. Từ đó, sự dữ sự ác mới thống trị con người, khiến con người trở nên ác độc.

Đặc biệt, Chúa Giê-su, qua dụ ngôn người gieo giống đã giải thích khác rõ về sự thiện và ác nơi con người. Sau khi con người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đã sai con của Ngài là Đức Giê-su đến gieo hạt giống là lời của Thiên Chúa để cứu con người. Nhưng kẻ thù của Thiên Chúa là Satan, đang đêm lại gieo cỏ lùng vào trong ruộng lúa. Chính vì thế, nơi tâm hồn của mỗi người, vừa có lúa và cỏ lùng cùng mọc lên. Như vậy, nơi mỗi người, trận chiến giữa lúa và cỏ lùng, vẫn liên tục diễn ra quyết liệt, không ngưng nghỉ, cho đến ngày tận thế. Trong trận chiến này, kẻ nào bám chặt vào Thiên Chúa mới dành được phần thắng. Nhưng chắc chắn, ngày chung thẩm sẽ đến để tách biệt lúa với cỏ lùng. Lúa thì được cất vào kho lẫm, còn có lùng thì bị vứt vào lửa và bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tóm lại, khởi đầu Thiên Chúa tạo dựng nên con người trong sự tốt lành, thánh thiện. Nhưng quỷ dữ đã mang đến cho con người sự ác. Vì thế, trận chiến thiện – ác này luôn diễn ra trong mỗi người cho đến ngày tận thế. Trong trận chiến này, chúng ta phải nỗ lực mọi cách làm cho lúa được tốt lên, để giảm thiểu tối đa sức mạnh của cỏ lùng, bằng việc lắng nghe và thực thi những lời Chúa dạy mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng trong ngày cuối cùng của thế giới này.

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha, qua chỉ dẫn của Chúa Giê su, đã giúp chúng con biết được một trong những sự thật căn bản nơi mỗi người chúng con chính là cuộc chiến thiện – ác, một cuộc chiến căng go và thường trực, liên lỉ cho đến ngày tận thế. Nhờ đó, chúng con luôn ý thức mà canh chừng và bám vào lời của Con Cha mà chiến đấu từng ngày. Nhờ đó, chúng con biết cách làm cho lúa lớn lên và cỏ lùng phải yếu đi, nhờ sức mạnh của chính Cha ban tặng cho chúng con.

Bài đọc thêm: Chúa nhân từ và quyền năng không?

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận