“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.”(Lc 4,21). Với những lời này, Chúa Giêsu đã giải thích trong hội đường Nadarét đoạn văn của ngôn sứ Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi” (Lc 4,18). Những lời ấy mang một ý nghĩa vượt quá khoảnh khắc cụ thể khi chúng được thốt ra. Chúa Thánh Thần ngự trọn vẹn trong Đức Kitô, và chính Ngài ban Thần Khí ấy cho các tín hữu.
Bài đọc thêm: Ứng nghiệm lời Kinh Thánh !
Hơn thế nữa, mọi lời trong Tin Mừng đều luôn có một tính hiện tại vĩnh cửu. Chúng vĩnh cửu bởi vì được chính Đấng Hằng Hữu phán ra, và chúng luôn mang tính thời sự vì Thiên Chúa làm cho chúng được ứng nghiệm trong mọi thời đại. Khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, ta không được đón nhận như một bài diễn văn loài người, nhưng như một Lời có sức biến đổi chúng ta. Thiên Chúa không nói vào tai chúng ta, Người nói với trái tim chúng ta. Mọi điều Người phán đều chan chứa sự khôn ngoan và tình yêu. Lời Chúa là nguồn sống bất tận. Thánh Ephrem đã cảm nhận được hồng ân này và đã chia sẻ cho chúngt a qua câu nhận định: “Điều chúng ta hiểu chỉ là một phần nhỏ so với điều chúng ta bỏ lại, như những kẻ khát nước uống từ nguồn suối”. Những lời ấy phát xuất từ chính trái tim Thiên Chúa. Và từ trái tim ấy, từ cung lòng Ba Ngôi, Đức Giêsu, Ngôi Lời của Chúa Cha, đã đến với nhân loại.
Bài đọc thêm: Vâng lời Chúa Phục Sinh !
Vì thế, mỗi ngày khi nghe Tin Mừng, chúng ta cần thưa lên như Đức Maria: “Xin hãy làm cho tôi như lời Ngài” (Lc 1,38), và khi ấy Thiên Chúa sẽ đáp lại chúng ta: “Lời Kinh Thánh mà anh em vừa nghe, hôm nay đã ứng nghiệm”. Nhưng để Lời ấy thực sự sinh hiệu quả nơi chúng ta, ta cần gạt bỏ mọi thành kiến. Những người đồng thời với Chúa Giêsu đã không hiểu được Người vì họ chỉ nhìn bằng con mắt phàm nhân: “Ông này chẳng phải là con ông Giuse sao?” (Lc 4,22). Họ chỉ thấy nhân tính của Đức Kitô mà không nhận ra thiên tính của Người. Mỗi khi ta nghe Lời Chúa, vượt lên trên phong cách văn chương, vẻ đẹp của bản văn hay bối cảnh riêng biệt, ta phải ý thức rằng chính Thiên Chúa đang trực tiếp nói với chúng ta.
Cha David AMADO Fernández – (Barcelona, Tây Ban Nha)