Hôm nay, chúng ta đọc một đoạn Tin Mừng rất quen thuộc với tất cả chúng ta, nhưng luôn luôn gây ngạc nhiên. Qua đoạn các Mối Phúc này, Đức Giêsu trao cho chúng ta một mẫu sống để noi theo, những giá trị luân lý mà theo Người, đó là những điều chúng ta rất cần để thật sự được hạnh phúc.
Hạnh phúc chắc chắn là mục tiêu mà tất cả chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời. Và nếu chúng ta hỏi mọi người họ tìm hạnh phúc bằng cách nào, hay họ tìm hạnh phúc của mình ở đâu, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. Có người sẽ nói là trong một đời sống gia đình vững bền; người khác trong sức khỏe và công việc; người khác nữa trong tình bạn và sự thư giãn… Còn những ai chịu ảnh hưởng mạnh của xã hội tiêu thụ hôm nay sẽ nói rằng hạnh phúc ở chỗ có tiền, để mua được càng nhiều thứ càng tốt và nhất là leo lên những bậc thang cao nhất của xã hội.
Mời xem thêm: Ma lực – Phần I
Những Mối Phúc mà Đức Giêsu đề nghị cho chúng ta lại không phải chính xác là những điều thế gian hôm nay đưa ra. Chúa nói rằng “phúc thay” những ai nghèo trong tinh thần, hiền lành, sầu khổ, khao khát công chính, hay thương xót, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, và những ai bị bách hại vì sự công chính… (x. Mt 5,3-11).

Sứ điệp này của Chúa được gửi đến những người muốn sống sự từ bỏ, khiêm nhường, khao khát công lý, biết quan tâm và để ý đến những vấn đề của tha nhân, và đặt những điều khác xuống hàng thứ yếu.
Biết bao điều tốt lành chúng ta có thể làm bằng lời cầu nguyện, hoặc bằng việc sửa lỗi huynh đệ, khi chúng ta bị chỉ trích vì tin vào Thiên Chúa và vì thuộc về Hội Thánh! Đức Giêsu nói rõ điều đó trong Mối Phúc cuối cùng: “Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa” (Mt 5,11).
Thánh Basiliô nói với chúng ta rằng: “Vì thế, không nên ghen tị với người giàu vì của cải của họ, cũng không với người quyền thế vì phạm vi quyền lực của họ, cũng không với người khỏe mạnh vì thân thể cường tráng của họ (…). Những lợi thế ấy, vốn là những phương tiện của nhân đức khi được sử dụng đúng cách, tự chúng không làm nên hạnh phúc”.
Mời xem thêm: Betania- Mật mã của tình yêu
Thánh Gioan Kim Khẩu khích lệ chúng ta: “Anh em đừng sợ bị người đời vu khống, nhưng hãy sợ trở nên hèn nhát và xu nịnh, vì khi đó anh em chỉ còn là thứ muối nhạt mà thế gian chà đạp dưới chân. Bởi tác dụng của muối là làm xót các vết thương và gây đau đớn bỏng rát cho những ai buông mình theo sự buông thả”.
Và Đức Phanxicô cũng nhắc nhở chúng ta: “Từ “phúc thay”- Nó như một điệp khúc nhắc chúng ta nhớ đến lời mời gọi của Chúa: cùng Người bước đi trên con đường mà, dù có bao thách đố, vẫn là con đường của hạnh phúc đích thực”.
Cha Pablo CASAS Aljama (Sevilla, Tây Ban Nha)