Icon Collap
...
Trang chủ / Sự thật sẽ giải thoát anh em ! – Phần I

Sự thật sẽ giải thoát anh em ! – Phần I

Chúng tôi là những người không phân biệt nam hay nữ và cũng không phân biệt tuổi tác, tôn giáo hay tín ngưỡng, nhưng đều đã mang trong mình những căn bệnh, những nỗi đau dày xéo tâm can bao nhiêu năm tháng. Có những người thì bị lạm dụng tình dục ngay khi còn nhỏ, cũng có nhiều người lại rơi vào căn bệnh nghiện sex triền miên dai dẳng, lại cũng có một số người bị gieo vào tâm trí, ngay từ khi còn thơ bé, những hình ảnh nóng, những âm thanh xấu bởi sự thiếu thận trọng của người thân hay một người khác. Có một số người lại có những cảm thức, suy nghĩ không đúng về giới tính hay một vấn nạn liên quan đến đời sống tính dục. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi, thay vì được sống những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên, vui tươi, thì lại bị thế giới tính dục tăm tối kia bao trùm và trói chặt lấy. Những năm tháng đó chúng tôi đã phải trải qua những đêm dài tăm tối cùng cực trong đau đớn vật vã khốn cùng. Thế nhưng, tận sâu trong những nỗi đau đó, chúng tôi tin rằng Thiên Chúa vẫn có cách của Ngài và chính Ngài đã mở ra một lối thoát cho tất cả chúng tôi được chữa lành.

su-that-se-giai-thoat-anh-em

 

Bài đọc thêm: Kinh chữa lành và giải thoát

Chính Thiên Chúa, Đấng mà chúng tôi tin, đã quy tụ chúng tôi từ những con người khắp mọi miền đất nước về trong một ngôi nhà, một mái ấm, một gia đình có tên gọi là nhà tĩnh tâm  Giê-ra-đô – ngôi nhà Thiên Chúa tuôn đổ ân sủng và cứu lại những gì hư mất, những gì mà chúng tôi cho là không thể, không ai có thể cứu vãn được. Cũng chính từ ngôi nhà này, Thiên Chúa đã mở ra cho chúng tôi con đường giải thoát, con đường chữa lành. Vậy con đường mà chúng tôi muốn nói đến là con đường nào?

Có lẽ bạn đọc cũng hiểu được ít nhiều về hành trình chữa lành của chúng tôi ngang qua những câu chuyện của chính chúng tôi vừa kể ở trên. Dù thế, chúng tôi vẫn muốn nhắc lại lần nữa, con đường mà Thiên Chúa giải thoát cho chúng tôi chính là con đường sự thật. Chỉ khi dám đối diện với sự thật và lắng nghe cũng như tuân thủ những gì của Thần Chân Lý hướng dẫn, thì sự giải thoát hay giải phóng sẽ đến với chính bạn. Nhờ vậy, chúng tôi mới có thể hiểu rõ hơn bệnh tật của mình, biết cách để tự chữa trị cho mình và giúp cho những người đang mang lấy những tâm bệnh oái ăm này mà chưa tìm được lối thoát. Sau đây, chúng tôi xin được trình bày tóm gọn hành trình giải thoát mà người đồng hành đã giúp chúng tôi đi vào con đường nhiệm lạ này trong suốt thời gian dài. Hành trình đó có tên gọi là: “Sự thật sẽ giải thoát anh em”, với năm bước nối tiếp và đan xen lẫn nhau mà chúng tôi tóm kết sau đây.

Trước tiên, ngài đã hướng dẫn chúng tôi đến với Thiên Chúa – Đấng thực sự là vị bác sĩ chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho con người.

su-that-se-giai-thoat-anh-em

 

Đây là điểm thứ nhất vô cùng quan trọng trong hành trình chữa trị của chúng tôi. Thời gian này, chúng tôi dành trọn cho Thiên Chúa để được Ngài dẫn đến trước Nhan Thánh của Ngài, để được cảm nếm tình yêu và đụng chạm vào một vị Thiên Chúa đầy lòng nhân từ, cảm thông. Đến với Ngài để được nói chuyện, tâm sự, giãi bày những nỗi niềm trong lòng và điều chúng tôi nhận lại là cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ kì. Những nỗi đau không dám chia sẻ với ai, những bí mật tưởng rằng sẽ giấu kín và đem chôn vùi xuống mộ… Nhưng dường như đến với Chúa thì không sao che dấu nổi. Mọi thứ như được Ngài bóc trần, những bí mật lâu nay cố tình chôn giấu, lần lượt được đưa ra ánh sáng để thấy con người trần trụi, đầy thương tích và đầy tội lỗi. Đối diện với sự thật, nhất là những sự thật đắng cay quả là không dễ chịu chút nào. Chúng làm cho mỗi người phải trải qua, phải sống lại những kí ức đau đớn, vật vã của quá khứ. Nhưng khi vượt thắng được những vết thương lòng này rồi thì có một diệu cảm tuyệt vời sẽ xảy đến tận cõi lòng. Mỗi người đều cảm thấy mình được an ủi, được chính Chúa giải thoát dần dần, được mạnh sức để có thể bước tiếp và chịu đựng những nỗi đau bên trong mỗi khi nó trỗi dậy. Thời gian đầu, được ở bên Chúa vẫn là thời gian hạnh phúc nhất của mỗi người chúng tôi. Chính nhờ những phút giây này mà chúng tôi được Chúa tuôn đổ ân sủng của Ngài, được chính Ngài ban thêm sinh lực để chuẩn bị cho cuộc chiến tàn khốc, cuộc chiến với chính mình. (Mời quý độc giả theo dõi tiếp phần còn lại)

Bài đọc thêm: Đã qua rồi những ngày gian khổ

Hoàng Ánh Tuyết

Bình luận