Icon Collap
...
Trang chủ / Sẵn sàng đón Chúa đến !

Sẵn sàng đón Chúa đến !

Hôm nay, chúng ta cần chú tâm đến những lời Đức Giê-su nói: “Anh em hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay” (Lc 12,36). Thật vui mừng biết bao khi khám phá ra rằng, dù tôi là một tội nhân và chẳng đáng kể gì, chính tôi sẽ mở cửa cho Chúa khi Người gõ cửa nhà tôi! Đúng vậy, vào giờ chết, chính tôi sẽ là người mở cửa hay đóng cửa trước mặt Chúa; không ai có thể làm điều đó thay tôi. “Chúng ta phải xác tín rằng Thiên Chúa sẽ đòi chúng ta trả lẽ không chỉ về những hành động và lời nói của mình, mà còn về cách chúng ta đã sử dụng thời gian nữa” (Thánh Grê-gô-ri-ô Na-zi-an-zê-nô).

Thứ Ba Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Đứng trước cửa và mở mắt tỉnh thức là một điều cốt yếu, đồng thời nằm trong khả năng của tôi. Tôi không thể để mình xao lãng. Xao lãng là quên đi mục tiêu của chúng ta: muốn lên trời, nhưng lại không có một sự dấn thân cụ thể để thực hiện điều ấy. Điều đó chẳng khác nào thổi những bong bóng xà phòng, không có một ý chí thực sự dấn thân và có thể kiểm chứng được. Mặc áo làm việc có nghĩa là có mặt trong nhà bếp, chuẩn bị mọi thứ cho đến từng chi tiết cuối cùng. Cha tôi, vốn là một người nông dân, thường nói rằng không thể gieo hạt trên mảnh đất chưa được chuẩn bị; muốn gieo giống tốt, người ta phải đi khắp thửa ruộng và gieo hạt một cách cẩn thận.

Đọc thêm: Tỉnh thức để đón Chúa !

Người Ki-tô hữu không phải là kẻ đắm tàu không có la bàn. Họ biết mình từ đâu đến, đi về đâu và phải làm thế nào để tới đích. Họ biết rõ mục tiêu, biết những phương tiện cần thiết để đạt tới mục tiêu ấy, cũng như những khó khăn phải vượt qua trên đường đi. Không để mất mục tiêu ấy khỏi tầm mắt sẽ giúp chúng ta luôn tỉnh thức và mở cửa đón Chúa khi giờ Người đến.

Lời kêu gọi tỉnh thức và sống có trách nhiệm thường xuyên được Đức Giê-su nhắc lại trong các bài giảng của Người, vì hai lý do rõ ràng: thứ nhất, Đức Giê-su yêu thương chúng ta và luôn “canh thức” để chăm sóc chúng ta; thứ hai, người yêu thương thì không ngủ mê. Hơn nữa, ma quỷ luôn tìm cách cám dỗ chúng ta.

Nghĩ đến thiên đàng hay hỏa ngục không được khiến chúng ta xao lãng những bổn phận hằng ngày. Trái lại, đó phải là một suy nghĩ lành mạnh, gắn liền với đời sống thực tế, và là điều đáng để chúng ta dâng lời ca tụng Chúa: “Nếu chủ trở về vào canh hai hoặc canh ba mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ!” (Lc 12,38).

Đọc thêm: Anh em hãy sẵn sàng!

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con sống trong niềm mong đợi Chúa đến và luôn tỉnh thức mỗi ngày, để con mãi mãi yêu mến Chúa. Amen.

Cha Miquel VENQUE To
(Solsona, Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận