Icon Collap
...
Sinh viên
Tiêu điểm
    cuoc-vieng-tham-ba-Elizabeth!

    Cuộc viếng thăm bà Elizabeth !

    Ngày đăng: 01/06/2023 - Tác giả: vien sinh
    Suốt năm tháng trời,ic bà Êlisabét không ra khỏi nhà, và bà nghĩ: “Chúa đã làm cho mình như thế này” (Lc 1,25). Còn Mẹ Maria thì nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa (…) vì Người đã cúi xuống trên tôi tớ hèn mọn của Người” (Lc 1,46.48). Đức Trinh Nữ Maria và bà Elizabeth đã biết đánh giá cao và biết ơn về công việc mà Thiên Chúa đã...
    nen-tang-cua-nguoi-lam-dau!

    Nền tảng của người cầm đầu !

    Ngày đăng: 26/05/2023 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Để thành công trong vai trò mục tử của mình, Chúa Giêsu Kitô đã đòi hỏi một đặc điểm cơ bản sau đây của tình yêu truyền giáo: Chúng ta phải Yêu mến Chúa hơn bất kỳ ai khác. Cuối cùng, với tư cách là những người theo Chúa Giêsu, chúng ta được yêu cầu thực hiện "luật xuất thần". Nghĩa là, ai yêu thì phải “ra khỏi chính mình...
    Chúa Giê-su cầu nguyện cho ai !

    Chúa Giê-su cầu nguyện cho ai !

    Ngày đăng: 25/05/2023 - Tác giả: vien sinh
    Hôm nay chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng một nguồn vững chắc để cậy trông: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con ” (Ga 17,20). Chính Trái Tim Chúa Giêsu, trong sự mật thiết của mình, đã mở ra cho những kẻ thuộc về Người những kho tàng vô tận của Tình Yêu Người. Người...

    Hưởng trọn niềm vui của con!

    Ngày đăng: 24/05/2023 - Tác giả: vien sinh
    Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta không còn biết phải làm gì để thực sự được hạnh phúc với niềm vui của Chúa Giêsu; một niềm vui mà chúng ta phải tìm kiếm, lục lọi ở khắp mọi nơi mà vẫn không tìm thấy và đôi khi còn chạy theo những chiều hướng hết sức sai lầm!
    Thầy đã thắng thế gian !

    Thầy đã thắng thế gian !

    Ngày đăng: 22/05/2023 - Tác giả: vien sinh
    Nhưng trong mọi thử thách ấy,chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8,37). Chúng ta hãy là chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, vì “Đấng Toàn Năng đã làm (…) những điều kỳ diệu” (Lc 1,49) cho tất cả chúng ta. “Can đảm lên Thầy đã thắng thế gian” ! Vâng, Chúa Kitô sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn kể cả...
    Chúa Giê-su thăng thiên !

    Chúa Giê-su thăng thiên !

    Ngày đăng: 21/05/2023 - Tác giả: vien sinh
    ôm nay, chúng ta được phép chiêm ngắm phép lành bằng đôi tay – cử chỉ cuối cùng của Chúa trên trần gian (Lc 24,51). Hoặc là chúng ta cũng nhìn ngắm những dấu chân được khắc ghi trên những gò đất - dấu hiệu cuối cùng có thể nhìn thấy được về sự đi qua của Thiên Chúa trên trái đất của chúng ta.

    Thầy đến, trở về với Chúa Cha !

    Ngày đăng: 20/05/2023 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Đó cũng là lý do mà trong lời cầu nguyện chung của ngày lễ Thăng Thiên, Giáo Hội đã nhắc nhở chúng ta, rằng tất cả chúng ta, những Kitô hữu, chúng ta cần phải theo chân Chúa Giêsu: “ Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã...
    Di ngôn và quà tặng !

    Di ngôn và quà tặng !

    Ngày đăng: 18/05/2023 - Tác giả: vien sinh
    Hôm nay, chúng ta hân hoan cử hành Đại lễ mừng kính trọng thể Chúa Giê-su thăng thiên hay lên trời, để kéo mọi người hướng về trời, nhất là để dọn đường cho chúng ta đi về với Thiên Chúa, là Ngôi nhà vĩnh cửu, là đích đến cuối cùng của từng người trong chúng ta. Vậy giờ đây, chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần...
    Thầy ra đi thì có lợi cho anh em

    Thầy ra đi thì có lợi cho anh em !

    Ngày đăng: 16/05/2023 - Tác giả: vien sinh
    Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta một quan niệm sâu xa về thực tại Chúa Thăng Thiên. Trong bài đọc Tin Mừng theo thánh Gioan vào Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giêsu nói với bà Maria Mađalêna “ đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha.” (Ga 20:17). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhận ra rằng “vì Thầy nói ra các...
    Không để anh em mồ côi !

    Không để anh em mồ côi !

    Ngày đăng: 15/05/2023 - Tác giả: vien sinh
    Hôm nay, chúng ta, Cộng đoàn con cái Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh, tại Hà Nội, cử hành thánh lễ tạ ơn, vì 15 năm, chúng ta được gặp nhau, được Thiên Chúa quy tụ, làm thành vườn nho của Người, như Đức Giê-su đã nói :”Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em cắt cử anh em ra đi sinh nhiều hoa...
1 2 3 4 5 6 7 8 75