Icon Collap
...
Trang chủ / Nơi Tình Yêu Hiện Diện!

Nơi Tình Yêu Hiện Diện!

Lạy  Đấng hấp hối trong vườn cây dầu Ghết-Sê-Ma-Ni, con tin thật Ngài đang hiện diện và ngự thật vinh hiển trong nơi Thánh điện, trước mặt con đây. Hôm nay, con đến cầu nguyện với Ngài, xin cho con ý thức được sự hiện diện của Ngài- đang cầu nguyện trong vườn Ghết-Sê-ma-Ni, dẫu biết con yếu hèn, tội lỗi chẳng xứng đáng nhưng con xác tín rằng Ngài sẽ nhận lời con cầu xin. Con hằng mong ước được chia sẻ cho vơi bớt nỗi đau Ngài phải chịu vì chúng con đến độ chảy “mồ hôi máu” ra. Giờ phút này, cúi xin ngài cho con được vào vườn Ghết-Sê-Ma-Ni với Ngài. Xin cho con được vào đó để cầu nguyện với Ngài, được kết hợp với những nỗi đau của Ngài như các môn đệ đã theo Ngài, nay con cũng xin được theo Ngài vào vườn Ghêt-Sê-Ma-Ni-ấy bằng cả cõi lòng con, con xin tạ ơn Ngài đã cho con được sống cảm giác bị bỏ rơi mấy ngày hôm nay để giúp con nhớ đến Chúa đã bị Chúa Cha bỏ rơi một mình đau đớn, cô đơn, một mình chiến đấu với cơn hấp hối trong vườn Ghêt-Sê-Ma-Ni. Chúa ơi, con cảm nhận được sự xa lánh của các chị em trong nhà dành cho con, nó chẳng khác gì các môn đệ đã bỏ rơi Chúa năm ấy. Đó phải chăng là dấu hiệu Ngài đã nhận lời mà cho con được cảm nếm đôi chút nỗi đau của Ngài “ Đấng hấp hối trong vườn Ghết-Sê-Ma-Ni”

Con xin cảm tạ, đội ơn vì Ngài đã đến với con. Con thờ lạy và chúc tụng, tôn vinh Chúa. Bởi Chúa cũng là con người thật như chúng con, nên khi phải đối mặt với cái chết Chúa cũng sợ hãi, buồn rầu hãi hùng, sao xuyến, lo sợ vô cùng “ Tâm hồn Thầy buồn đến chết được”. Ngài chịu đau buồn đến độ chỉ có cái “ chết” mới giải thoát được nỗi đau đó  cho Ngài. Sách trình thuật Luca kể lại “mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất (Lc 22,44)”. Hỡi ơi, điều gì đã khiến Ngài phải lo buồn nhiều thể ấy?

“Anh em  hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy”. Ấy vậy mà, trong lúc Thầy đi xa hơn một chút cầu nguyện với Chúa Cha thì các ông lại “ ngủ” thiếp đi, bởi sự mệt mỏi, nặng nề của thân xác, hoặc một phần vì các ông buồn phiền vì câu nói của Chúa Giê-su trong bữa tiệc ly “ một người trong anh em sẽ nộp Thầy”.

Than ôi! Chắc là có dùng hết giấy mực trần gian cũng không thể diễn tả hết nỗi đau của Ngài – Đấng đang hấp hối trong vượt Ghết-Sê-Ma-Ni.  Chúa ơi, con hiểu được sự an ủi, động viên dành cho một người trong cảnh lầm than, đau khổ quan trọng biết bao! Con nhớ ngày trước, khi con lâm bệnh nặng, nằm liệt giường, nếu không nhờ sự an ủi, động viên của bố, mẹ, gia đình thì con có lẽ con đã gục ngã rồi. Nên con thấy nỗi đau của Ngài không chỉ đơn thuần là nỗi lo sợ trước cái chết, mà còn là cái buồn tủi vì không có ai quan tâm, an ủi, kể cả Cha mình. Những điều đó đã làm cho Ngài phải chạnh lòng, nao núng, tuyệt vọng muốn bỏ cuộc. Nhưng không, Ngài đã can đảm chiến đấu và  khiêm nhường vâng phục  tới cùng: “Lạy Cha! Nếu có thể xin cho con thoát khỏi chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý con nhưng theo Ý Cha ( Mt 26, 39)”. Ôi!  Đấng hấp hối trong vườn Ghết-Si-Ma-Ni, con cũng đã nhiều lần khiến Ngài cảm thấy như vậy phải không? Xin Ngài mở lòng trí cho con được thấy, cho con được xin lỗi và có cơ hội được sửa mình, hầu xứng đáng với tình yêu thương Ngài đã dành cho con, và để con biết tránh không còn tiếp tục tái phạm khiến Chúa đau lòng  và buồn dầu hơn nữa. Xin Chúa giúp sức cho mỗi người chúng con để chúng con biết có thêm nghị lực, có thêm niềm tin và sự mạnh mẽ để chiến đấu với những khó khăn, cám dỗ thử thách trong cuộc sống hàng ngày mà trung thành đi tới đích của mình. Amen

Rainbow

Svconggiao.net

Bình luận