Mùa chay là dịp để chúng ta ở gần bên Chúa, được Chúa soi sáng để biết rõ mình và biết rõ Chúa hơn. Biết rõ mình để nhận ra mình là con người tội lội, yếu hèn, mỏng manh giới hạn và chỉ có Thiên Chúa mới là sự thánh thiện, là tình yêu và là sự sống. Thật hạnh phúc biết bao cho các bạn trẻ sinh viên trong Gia đình Sinh viên Công giáo Thái Hà khi mỗi dịp mùa chay về, các bạn lại được mời gọi bước vào hành trình sa mạc với Chúa tại Đan viện Châu Sơn – nơi tràn ngập bầu khí thánh thiêng, tràn ngập ân tình của quý cha quý thầy khiến người ta có thể dễ dàng gặp được Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và được Chúa biến đổi.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, Cha đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, quý Cha quý thầy tại Đan Viện Châu Sơn, quý ân thân nhân đã tạo điều kiện, giúp đỡ chúng con trong suốt những ngày qua, để chúng con có được một hành trình sa mạc thật ý nghĩa. Vào lúc 10h00 ngày 07/03/2019, gần 300 bạn sinh viên trong Gia đình Sinh viên Công giáo Thái Hà đã cùng với Đức Tổng Giuse và cha đặc trách Gioan hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và bế mạc hành trình sa mạc trên Núi Đức Mẹ tại Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn – Ninh Bình.
Thánh lễ tạ ơn và bế mạc chương trình tĩnh tâm Núi Đức Mẹ tại Đan viện Châu Sơn!
Người đăng: Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Thái Hà vào Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019
Cùng với Mẹ Maria đi chặng đường Thập giá cùng với Chúa Giêsu lên đồi Canvê:



Bài giảng và Thánh lễ tạ ơn trên Núi:





svconggiao.net
.