Tháng chín thu về. Thu mang cho bầu trời một màu áo trong xanh và bồng bềnh những đám mây trắng nhẹ như bông tuyết mải miết về phía cuối trời. Thu gửi một chút se lạnh trong làn gió làm xua tan cái nắng gắt gao của mùa hạ. Thu cho nghiêng màu mực tím, thu gợi nhớ đến những ngày tựu trường. Thu mang đến sự nô nức của các cô cậu sinh viên hiện rõ trên từng khuôn mặt. Thu báo hiệu năm học mới của Gia Đình Sinh Viên Alfonso đã bắt đầu!

Giờ đây xin mời tất cả các bạn cùng điểm lại những sự kiện nổi bật của Gia Đình Sinh Viên Alfonso trong tháng qua, tháng của mùa thu, tháng bắt đầu cho năm học mới.
Gia Đình Sinh Viên Alfonso
- Tối ngày 20/ 9/2019, chín cộng đoàn sinh viên trong Gia Đình Sinh Viên Alfonso (Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Thái Hà) đã quy tụ về nhà thờ Thái Hà để hiệp dâng Thánh lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Tham dự Thánh lễ có quý cha Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và đông đảo các bạn sinh viên đang học tập tại thủ đô Hà Nội. Một bầu khí phụng vụ vô cùng trẻ trung, vô cùng sống động. Một niềm vui khôn tả khi tất cả các bạn sinh viên từ 9 cộng đoàn đã vượt qua ranh giới của lãnh thổ, của vùng miền, của những nhóm riêng biệt để đến với nhau trong thánh lễ khai giảng của đại gia đình sinh viên.


Sinh Viên Bác Ái Martino
- Lúc 18h ngày 22/9/2019 đông đảo các bạn sinh viên trong Cộng đoàn sinh viên Bác ái Martino cũng đã quy tụ về nguyện đường Giêrađô để cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ chào đón tân sinh viên, và cầu nguyện cho từng thành viên trong cộng đoàn được ơn hiệp nhất và bình an trong suốt hành trình một năm học mới này.

Trong bài giảng cha Gioan chia sẻ:
“…Sống trong môi trường học đường coi trọng thành tích, bị nhồi sọ vào đầu các tư tưởng vô thần nhằm trục xuất Thiên Chúa ra khỏi tâm trí người trẻ Kitô giáo của các chủ trương giáo dục, sống trong môi trường xã hội hóa, coi trọng và tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ… vẫn luôn là những thách đố, khó khăn mà những người trẻ Công giáo gặp phải và buộc phải dứt khoát chọn lựa.
Cho nên, đối diện trước nhan thánh Chúa, Chúa đang hỏi các bạn sinh viên Bác ái Martino “Các con chọn ai?” Chọn Thiên Chúa hay là tiền bạc? Chỉ chọn lựa thôi thì chưa đủ mà Chúa đòi chúng ta phải trung tín. Khi trung tín rồi thì Chúa đòi chúng ta hãy dùng của cải bất chính mà mua lấy Nước Trời. Nghĩa là những cái thụ tạo như sức khỏe, học vấn, của cải tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, đức tin, đạo đức.. những cái thoáng qua đời này không phải là Thiên Chúa thì Chúa nói hãy dùng nó mà mua lấy chính Chúa… Chúng ta có chọn Nước Trời là gia sản duy nhất của cuộc đời chúng ta không?

Sinh Viên Bùi Chu
- Tiếp nối truyền thống đẹp đẽ đó của Gia đình sinh viên Alfonso, tối ngày 25/09/2019, cộng đoàn sinh viên Bùi Chu đã hân hoan tổ chức thánh lễ chào đón tân sinh viên, quy tụ tất cả những bạn trẻ về với gia đình Hội Thánh thu nhỏ mà Thiên Chúa đã ban tặng. Nhìn một ngôi đền được các bạn sinh viên lấp đầy mọi chỗ trống, Cha linh hướng Gioan đã không thể giấu được niềm hạnh phúc của Ngài, cha hạnh phúc khi thấy sinh viên Bùi Chu có lòng đạo đức, có những con người nhiệt thành, hi sinh, không hờ hững nhưng biết lắng nghe và làm việc chung với nhau. Cha có lời nhắn nhủ các bạn trẻ 2 điều quan trọng để cuộc sống đời sinh viên thực sự trở thành muối, thành men cho Chúa và cứu rỗi những ai đang lầm đường lạc lối quay trở về với Ngài. Đó là hãy sống đạo đức thánh thiện và hãy can đảm lên đường cùng các Tông Đồ. Nguyện xin Thần Khí ban ơn khôn ngoan và sức mạnh của Ngài để chúng con can đảm lên đường đến với những người chưa nhận biết Chúa và những ai đang lầm bước để dẫn đưa họ quay trở về với Ngài.

Sinh Viên Y dược
- Chỉ sau đó một ngày, 19h00 ngày 26/09/2019, tại nguyện đường Giêrađô giáo xứ Thái Hà, Cộng đoàn sinh viên Y dược đã long trọng tổ chức Thánh lễ chào đón các bạn tân sinh viên gia nhập cộng đoàn và chính thức trở thành thành viên trong cùng một gia đình đức tin.

Với sự hiện diện của đông đảo các thành viên trong cộng đoàn từ các anh chị cựu đến các bạn sinh viên và sau cùng là một thành phần không thể thiếu trong ngày lễ vô cùng đặc biệt này đó là các bạn tân sinh viên. Thánh lễ đã để lại trong mỗi thành viên thật nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc. Không chỉ với các bạn tân sinh viên trong ngày đầu tiên tham dự thánh lễ cùng cộng đoàn, mà ngay cả với các anh chị đi trước – những người đã từng tham dự không ít Thánh lễ chào đón tân sinh viên trước đó.
Sau thánh lễ cha Gioan đã có lời nhắn gửi tới tất cả các bạn tân sinh viên:
Thứ nhất phải nỗ lực học thật tốt nhưng phải ý thức cái gì là thật, là đúng. Không phải mọi cái trên giảng đường đều thật, đều đúng. Phải có đầu óc biện phân để đừng đưa những cái sai lầm vào tâm trí chúng ta. Điều thứ hai cha muốn nhắn gửi tới các bạn tân sinh viên là phải canh chừng các Giáo phái, tà đạo đang len lỏi vào môi trường sinh viên đặc biệt là các bạn tân sinh viên luôn là mồi ngon của các Giáo phái. Và điều cuối cùng, phải canh chừng chủ nghĩa vô thần, vô luân được giảng dạy rộng khắp môi trường đại học. Học với chủ nghĩa vô thần thì học cho giỏi để biết được những cái sai lệch, để không vướng mắc vào cái bẫy của họ. Bởi vậy những bạn tân sinh viên hãy cố gắng bám lấy các anh chị đi trước, lo mà cầu nguyện, lo trau dồi đức tin là cái khó nhất, qúy nhất để các con có thể giữ vững niềm tin của mình để rồi sau này trở thành những nhà thầy thuốc, những vị lương y và có khả năng giúp đời, cứu người.
Cộng Đoàn Sinh Viên Giáo Phận Vinh-Hà Tĩnh
- Sáng 29/09/2019 Chúa nhật cuối tháng, với hơn 200 tân sinh viên cùng với đông đảo các thành viên, cựu thành viên, Thánh lễ chào đón tân sinh viên của Cộng Đoàn Sinh Viên Giáo Phận Vinh-Hà Tĩnh đã được diễn ra một cách năng động, trẻ trung và không kém phần sốt sắng. Qua dụ ngôn Lazaro, cha Gioan đã gợi ra câu hỏi cho tất cả cộng đoàn: Có sự sống đời sau hay không? Trong xã hội ngày nay, đặc biệt nơi giảng đường đại học, chủ nghĩa vô thần đang thấm nhập vào chúng ta. Nó tinh quái, gieo rắc những nghi ngờ. Nó đặt ra những vấn nạn khiến chúng ta không đủ khả năng để trả lời, như thế chúng ta bắt đầu nghi ngờ vào niềm tin của mình. Thế nhưng, chính hôm nay, qua bài Tin Mừng, Chúa Giê-su đã trả lời cho chúng ta một cách dứt khoát. Có Thiên đàng. Có Hỏa ngục. Có phán xét. Ngài nói chết không phải là hết, chết sẽ đi vào thế giới vĩnh cửu với Thiên Chúa. Chúng ta có thật sự xác tín vào điều đó hay không?

Trước đó một ngày cộng đoàn cũng đã có buổi tĩnh tâm chung ở Đến Thánh Lê Tùy, giáo xứ Bằng Sở. Để chuẩn bị tâm hồn mừng Thánh lễ quan thầy Têrêsa và kỷ niệm 11 năm thành lập cộng đoàn ngày 06/10 sắp tới, cộng đoàn đã quyết tâm làm sống lại Đức tin, quyết tâm nhìn lên Mẹ để lên đường băng qua núi qua đồi, qua những vật cản nơi chúng ta là lòng tự ái, là sự lười biếng, là sự vô tâm, vô cảm… để đến với anh chị em của mình. Bắt chước chị Thánh để cầu nguyện, hy sinh cho những người chưa nhận biết Chúa, để rồi cộng đoàn sẽ ngày càng trở nên một cộng đoàn chứng nhân đức tin giữa chốn Hà Thành này.
Sau cùng, xin tất cả chúng ta cùng ôn lại những tâm tình mà Vị Cha Chung Giáo Hội hoàn vũ nhắn nhủ: “Các bạn trẻ thân mến, các con hãy sống hữu hiệu nhất những năm tuổi trẻ của mình. Đừng nhìn đời từ một ban công. Đừng lẫn lộn hạnh phúc với chiếc ghế bành, hay sống đời sống các con sau một bức màn. Làm gì thì làm, đừng trở thành thê thảm như một chiếc ô tô phế thải nghĩa địa! Cũng đừng như những chiếc xe đậu trong bãi, nhưng hãy ước mơ thỏa chí và hãy đưa ra các quyết định tốt. Hãy mạo hiểm, ngay cả dù điều đó có nghĩa là phạm sai lầm. Đừng đi qua đời sống một cách vô cảm giác, hay tiếp cận thế giới như những khách du lịch. Hãy sôi nổi lên! Hãy xua tan nỗi sợ vốn làm tê liệt các con, để các con không trở thành những xác ướp trẻ. Hãy sống! Hãy dấn thân cho những gì tốt nhất trong đời sống! Hãy mở cửa lồng, thoát ra và bay lên! Xin các con đừng về hưu sớm.”
Mến chúc các bạn một năm học mới hăng hái, vui tươi và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành xuống trên các bạn sinh viên, cũng như trên gia đình, thầy cô và bạn bè của các bạn.
svconggiao.net