Teofilo Camomot chuẩn bị trở thành vị thánh thứ 3 đến từ Philippinesb
Mặc dù một tổng giám mục sức khỏe của anh ta yêu cầu anh ta trở lại mục vụ như một linh mục giáo xứ; anh ấy đón nhận sứ mệnh này bằng tình yêu
Teofilo (tên có nghĩa là Người tình của Thần Hồi) Camomot sinh ngày 3 tháng 3 năm 1914, tại Talisay, Cebu, nằm ở trung tâm của Philippines. Anh là con thứ ba của Luis Camomot và Angela Bastida, cuối cùng họ sẽ có tám đứa con. Teofilo được rửa tội một ngày sau khi sinh và nhận được Xác nhận một năm sau đó, vào ngày 4 tháng 3 năm 1915.
Teofilo lớn lên trong một môi trường được giám sát bởi cha mẹ hiền lành, yêu thương và tôn giáo. Anh ấy được hầu hết mọi người gặp anh ấy yêu thích, và cách cư xử ân cần và chu đáo của anh ấy đã để lại ấn tượng với mọi người. Sau khi học xong tiểu học, Teofilo quyết định muốn làm việc tại trang trại của cha mình. Ông cũng chọn đi học để trở thành một nhà nông học.
Nhưng mẹ anh chắc chắn đây không phải là cuộc gọi của anh. Cô nhận ra một điều gì đó thuộc linh trong con trai mình và muốn anh nuôi dưỡng nó. Anh ấy đã thể hiện một tình yêu tự nhiên và đồng cảm và lòng trắc ẩn đối với người nghèo và suy sụp, và cô ấy nghĩ rằng anh ấy có thể xem xét đời sống tôn giáo. Ông thường xuyên thu thập lương thực và gạo để tặng cho những người có nhu cầu.
Những lời cầu nguyện của cô và thực tế là anh trai của Teofilo đã là một linh mục đã giúp Teofilo đến chủng viện. Chàng trai trẻ vào Chủng viện San Carlos ở Cebu năm 1932. Teofilo Camomot được thụ phong linh mục vào ngày 14 tháng 12 năm 1941, một tuần sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng. Vì chiến tranh bùng nổ, anh phải cử hành thánh lễ đầu tiên tại nhà thay vì ở giáo xứ.
Cha Camomot được bổ nhiệm đến Giáo xứ Thánh Teresa ở Talisay, Cebu, vào năm 1943. Ông sống rất đơn giản, chỉ sử dụng những điều cơ bản để có được. Sự khắc khổ của ông là một ví dụ cho tất cả giáo dân, và hành động của ông cũng vậy. Mỗi ngày, trước khi cử hành thánh lễ, anh sẽ đến thăm người bệnh, và ngoài việc cho họ rước lễ, sẽ có xu hướng theo nhu cầu cá nhân của họ một cách tốt nhất có thể. Tất cả họ đều đến để yêu vị linh mục trẻ.
Cha Camomot phục vụ tại Giáo xứ St. Teresa trong 12 năm. Sau đó, vào ngày 25 tháng 3 năm 1955, mọi thứ đã thay đổi đáng kể đối với Cha Camomot. Ông được bổ nhiệm làm Giám mục danh nghĩa của Clisma và Giám mục phụ của Jaro, Iloilo. Ông được giám mục thánh hiến vào ngày 29 tháng 5 năm 1955. Mặc dù bây giờ ông là giám mục, ông vẫn tiếp tục đến thăm người bệnh và cho người nghèo ăn. Sự khiêm nhường của Ngài là một ví dụ cho tất cả trong giáo phận của mình.
Cha Teofilo Camomot là một yêu thích bất cứ nơi nào anh ấy đi. Cách chăm sóc và trái tim yêu thương của anh ấy đã thu hút nhiều người đến với anh ấy. Mọi người muốn được ở gần anh. Họ có thể cảm nhận được tâm linh bao quanh anh ta. Một trong những người bạn thân của anh, Msgr. Jose B. Buenaflor ở La Paz, Iloilo, cho biết, ông Ông là một người đàn ông thánh thiện – tận tụy cầu nguyện, thiền định, cải đạo. [Anh ấy] là một người nghiêm túc, ngay cả khi hòa nhập với các linh mục khác, anh ấy rất từ thiện. Mỗi khi người nghèo đến với anh ấy, anh ấy đã hết lòng
Năm 1959, Đức cha Camomot được gửi đến Tổng giáo phận Cagayan de Oro với tư cách là tổng giám mục coadjutor. Chính trong thời gian này, ông đã mở rộng khả năng truyền giáo bằng cách thành lập các cộng đồng dành riêng cho việc truyền giáo. Ông thành lập những người bảo vệ đức tin Pauline và các giáo phái Carmelite của Bí tích Thánh Thể. Đây sẽ là tiền thân của các cô con gái của Thánh Tê-rê-xa
Đức Tổng Giám mục Camomot đã tham gia Công đồng Vatican II, tham dự bốn phiên khác nhau từ 1962 đến năm65. Tổng giám mục đã bị các vấn đề về thận và năm 1968 phải phẫu thuật. Thời gian phục hồi của anh ta yêu cầu anh ta từ chức tổng giám mục coadjutor, và anh ta đã được gửi trở lại Cebu vào năm 1970. Hồng y Julio Rosales đã giao anh ta trở về quê hương Carcar, Cebu, với tư cách là một linh mục giáo xứ (anh ta vẫn còn là một tổng giám mục) một lần nữa, sự khiêm nhường, rộng lượng và tình yêu của anh dành cho những người kém may mắn hơn đã tỏa sáng. Ông nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô trong mọi người
Bất cứ nơi nào Đức Tổng Giám mục Teofilo Camomot đã đi trong cuộc đời của mình, ông đã chạm đến trái tim và linh hồn của tất cả những người tiếp xúc với ông. Ông sở hữu những món quà tinh thần chữa lành, đọc trái tim và một số người thậm chí nói rằng họ đã chứng kiến những hành động song phương.
Đáng buồn thay, vào ngày 27 tháng 9 năm 1988, khi trở về nhà, anh ta đã bị giết trong một tai nạn xe cộ. Ông đã 74 tuổi.
Teofilo Camomot đã được tuyên bố là một người hầu của Chúa Thần và sự nghiệp của anh ta là với Hội thánh cho các nguyên nhân của các vị thánh.
Tôi tớ của Chúa Teofilo Camomot, cầu nguyện cho chúng tôi.
Nguồn: Aleateia