Icon Collap
...
Trang chủ / Món quà của Chúa mang tên Phan-xi-cô gây ngạc nhiên nhân loại

Món quà của Chúa mang tên Phan-xi-cô gây ngạc nhiên nhân loại

Cách đây tròn 7 năm, vào tối ngày 13/03/2013, Chúa đã ban cho nhân loại một món quà gây ngạc nhiên sửng sốt là chính món quà mang tên “Đức Tân Giáo hoàng Phanxicô”

Từ khi được chọn cho đến nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm cho thế giới trải qua hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Điều ngạc nhiên đầu tiên là chính xuất thân Áchentina xa xôi và lạ lẫm của ngài.

Điều ngạc nhiên thứ 2 là lần đầu tiên một Giáo hoàng xuất thân từ dòng Tên được chọn.

Điều ngạc nhiên thứ 3 là lần đầu tiên một Giáo hoàng xuất thân từ châu Mỹ Latinh mà không phải là châu Âu truyền thống.

Điều ngạc nhiên thứ 4 là lần đầu tiên một người di dân được chọn làm Giáo hoàng. (Ngài là người Áchentina gốc Ý)

Điều ngạc nhiên thứ 5 là ngài lại lấy tên Phanxicô lạ lẫm khác thường làm Tông hiệu.

Điều ngạc nhiên thứ 6 là chính giây phút đầu tiên ra mắt công chúng, thay vì chúc lành cho dân chúng trước, thì chính ngài lại xin công chúng cầu nguyện để xin Chúa chúc lành cho ngài.

Điều ngạc nhiên thứ 7 là người quyền lực nhất nhì thế giới, nhưng Ngài lại tự sách cặp trong các chuyến Tông du.

Điều ngạc nhiên thứ 8 là ngài chỉ ở trọ tại nhà trọ Thánh Macta mà không ở dinh thự Giáo hoàng.

Điều ngạc nhiên thứ 9 là ngài chỉ đi xe hơi bình thường mà không phải siêu xe.

Điều ngạc nhiên thứ 10 là ngài rửa chân và hôn chân phụ nữ, tù nhân và những người khác niềm tin Tôn giáo.

Điều ngạc nhiên thứ 11 là chính sự thẳng thắn minh bạch về các vấn đề nhạy cảm và chính các giáo huấn gây ấn tượng và lạ lùng của ngài.

Điều ngạc nhiên thứ 12 là ngài chỉ mặc áo lễ đơn giản và từ chối mặc chiếc áo choàng sặc sỡ truyền thống dành cho Giáo hoàng sau khi đắc cử.

Điều ngạc nhiên thứ 13 là ngài chỉ đi giày đen bình dân mà không phải màu đỏ truyền thống.

Và còn vô vàn điều ngạc nhiên khác…

Ngài là 1 tu sĩ dòng Tên kiến thức uyên thâm cao siêu mà lại chọn 1 vị Thánh dòng Phanxicô Assisi đơn sơ nghèo hèn làm vị bảo trợ cho triều đại Giáo hoàng của mình.

Thật lạ lùng!

Tại sao Đức Giáo Hoàng lại chọn Tông hiệu là Phanxicô?

Ngay sau khi được bầu, Ngài đã vui vẻ gặp gỡ & giải thích cho giới truyền thông lý do tại sao ngài chọn tông hiệu là Phanxicô.

Ngài nói:

“Một số người không biết tại sao Giám Mục Roma đã muốn được gọi là Phanxicô. Một số người nghĩ đến Phanxicô Xavie, Phanxicô đệ Salê, và Phanxicô Assisi.

Tôi kể cho các bạn lịch sử.

Trong cuộc bầu phiếu, ở bên cạnh tôi có Đức Tổng Giám Mục hồi hưu của giáo phận São Paulo, và nguyên là Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, đó là Đức Hồng Y Claudio Hummes (OFM): một người bạn rất thân!

Khi sự việc trở nên “nguy hiểm” hơn, Đức Hồng Y khích lệ tôi.

Và khi số phiếu lên đến 2 phần 3, thì cộng đoàn Hồng Y vỗ tay như thói quen vì đã bầu được Giáo Hoàng.

Đức Hồng Y Hummes ôm lấy tôi và nói: “Bạn đừng quên người nghèo nhé!”.

Và lời ấy đã đi vào tâm trí tôi: người nghèo, người nghèo!.

Rồi ngay lúc ấy cùng với người nghèo tôi đã nghĩ đến thánh Phanxicô Assisi.   

Rồi tôi cũng nghĩ đến các cuộc chiến tranh, trong khi cuộc khui phiếu tiếp tục, cho đến tất cả các phiếu.

Thánh Phanxicô là người hòa bình.

Và thế là tên Phanxicô đi vào tâm hồn tôi: Phanxicô Assisi. Người khó nghèo, người hòa bình, người yêu mến và bảo tồn thiên nhiên, trong lúc này chúng ta đang có một quan hệ không tốt lắm đối với Đấng Tạo Hóa.

Đó là vị mang lại cho chúng ta tinh thần hòa bình, con người thanh bần.

A, tôi mong ước một Giáo Hội thanh bần và cho người nghèo dường nào!”

QUẢ ĐÚNG NHƯ VẬY !!!

Khi tìm hiểu, tìm đọc & lắng nghe những giáo huấn của Ngài ta mới thấy Ngài đã đúng và khâm phục Ngài.

Hiện tại Ngài đang sống chỉ với một lá phổi duy nhất mà vẫn rất khỏe mạnh.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chính là món quà vô giá của Chúa dành cho nhân loại.

Ngài cũng là Giáo hoàng của người nghèo khó, bất công, áp bức, bóc lột và đau khổ.

Ngài là vị Giáo hoàng có trái tim của người cha nghiêm nghị cương trực, nhưng đồng thời cũng có trái tim của người mẹ dịu dàng nhân ái.

Ngài là vị Giáo hoàng của Ngôn hành như nhất, đã nói là làm.

Nhân ngày kỉ niệm 7 năm ngài được chọn là Giáo hoàng, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, hãy học hỏi nơi Ngài, hãy thành tâm cầu nguyện cho Ngài luôn sáng suốt lèo lái con thuyền Giáo hội theo Thánh ý Chúa bằng cách đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 Kính mừng, 1 Sáng danh & Kinh Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp:

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ tình nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các linh hồn khốn nạn trong luyện ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con.

Lạy thánh Anphongsô, quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.

Vì lời Đức Mẹ và các Thánh cầu thay nguyện giúp, xin Chúa đoái thương hướng dẫn, gìn giữ, chở che, chúc lành cho Ngài và cho tất cả chúng ta.

Ước được như vậy. Amen.

nguồn: Facebook Giuse Kích

Bình luận