“Khi đô thị hóa tiến nhanh
Chao ôi là rác hôi tanh ngập tràn
Bữa cơm còn phải mắc màn
Đủ mùi xú uế hàng dàn tấn công…”
Trích dẫn 4 câu thơ trên trong bài thơ “Môi trường” của tác giả Hữu Trung Nguyên phần nào vẽ lên cho chúng ta bức tranh hiện thực về môi trường hiện nay, vậy định nghĩa về môi trường như thế nào cho đúng? Ta có thể hiểu môi trường là một không gian bao gồm các yếu tố vật chất nhân tạo và yếu tố tự nhiên, những yếu tố này có quan hệ mật thiết với nhau ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sự tồn tại và phát triển của chúng ta.
Với sự phát triển đến chóng mặt của khoa học kỹ thuật, các công trình thế kỉ dần dần ra đời, những toà nhà chọc trời dần mọc lên để thế chỗ cho những cách đồng lúa bát ngát, khắc lên những tòa nhà, những công trình thế kỉ đó là nỗi niềm tự hào của biết bao nhiêu thế hệ. Từ những hành tinh xa xăm cho đến tận đáy đại dương, con người dần dần chinh phục hết tất cả và biến nó trở thành công cụ để phát triển, những điều tưởng chừng như là khó nhưng đều phải quy phục hoàn toàn dưới bộ não của con người, nhìn vào mặt nổi thì không ai biết nhưng bên cạnh những chiến tích lẫy lừng ấy lại kéo theo một hệ lụy nhất định, môi tường đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá nặng nề và dĩ nhiên hậu quả không ai chịu ngoài chúng ta.
Vậy là một người trẻ Công giáo bạn có cái nhìn thế nào về thực trạng môi trường hiện nay? Và hiện nay bạn đã và đang làm gì để cứu lấy môi trường này? Phải chăng là bạn sẽ đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội để mọi người cùng tán ngẫu, nói luyên thuyên với nhau hay là nhặt một túi rác ở giữa chốn đông người để rồi xả hàng trăm, hàng ngàn túi rác khi vắng người, muôn vàn câu hỏi được đặt ra cho chúng ta, những người trẻ Công giáo?
Ngược dòng lịch sử trở về thời Cựu Ước, Tân Ước cho đến các thông điệp của các thế hệ Giáo hoàng đã qua ta đều nhận thấy một điểm chung đó là vấn đề môi trường luôn được Giáo hội quan tâm cách đặc biệt, dẫn chứng cụ thể được trích trong Cựu Ước ra, khi xưa Chúa đã đặt con người sống trong vườn địa đàng để con người có thể tồn tại, phát triển và bảo vệ chúng…
“Môi trường là món quà của Thiên Chúa ban tặng cho con người để nuôi sống con người và cho con người nhận ra tình thương của Thiên Chúa, Thiên Chúa muốn con người quản lý, canh tác, và làm cho môi trường thêm xinh tươi, tốt đẹp hơn…”, chừng đó cũng đủ để chứng minh cho ta thấy vấn đề môi trường là vấn đề mà Thiên Chúa đã đặt ra trước hết và giao toàn bộ quyền hành và trách nhiệm cho con người là bảo vệ và làm nó phát triển.
Nhưng thực trạng hiện nay lại đi ngược lại với điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta làm, chúng ta nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh về môi trường dưới một lăng kính cực kì rõ, ở đó môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, lá phổi của thiên nhiên, của sự sống bị bóp nghẽn…hiện lên giữa những thực trạng đó là sự thờ ơ, thiếu ý thức của con người chúng ta, những ống khói ngun ngút khói đen từ các doanh nghiệp, biển thì đang kêu cứu, rừng thì phá làm rẫy, cây xanh thì chặt hết…Thực trạng này đã phản ánh một cách trực diện lối sống của con người hiện nay, nói đến đây thì cá nhân tôi cũng thấy “nhột”, phải chăng tình trạng môi trường hiện nay như thế là một phần do mình gây ra, có thể là mình nhìn nhận vấn đề phá hoại môi trường là sai nhưng ý thức của mình lại đi theo một ngã rẽ khác, mỗi người vứt một tí rác, chặt một cây xanh…gom góp lại cũng đủ để đẩy chính sự sống của con người đến bờ cõi diệt vong.
Là người trẻ Công giáo chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề trên như thế nào, dưới con mắt là một người theo Chúa chẳng hạn, hay đơn giản chỉ là một công dân góp phần bảo vệ môi trường, môi trường là món quà cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng và chúng ta, những người trẻ công giáo cần phải biết tạ ơn ngang qua thái độ sống, mình tin chắc đa số các bạn đang đọc bài này đều có chung một cảm giác như mình, một từ “nhột”.
Vậy làm như thế nào cho đúng đây? Chính thái độ sống của bạn hôm nay phản chiếu tương lai sau này, là một người trẻ Công giáo được giáo dục từ nhỏ, bởi một Hội Thánh duy nhất phải chăng do phận người nhỏ bé mà thời gian đã bào mòn đi những bài học quý giá từ nhỏ. Có muôn muôn vàn câu hỏi được đặt ra cho chúng ta, những người trẻ Công giáo, bạn sẽ làm gì để cứu lấy môi trường? Thông qua những việc bạn làm đó bạn có tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa hay không? Những câu hỏi mà không hứa hẹn câu trả lời…
Trách nhiệm của một người trẻ Công giáo, nói rõ hơn là một người Sinh Viên Công Giáo, tôi và bạn chúng ta sẽ làm gì cho môi trường để tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa, có 3 điểm mà tôi muốn nêu ra ở đây đó là: “ Cầu nguyện” , “hành động” và “học tập”.
Tại sao phải “Cầu nguyện”, với thân phận là con người yếu đuối, đôi khi chúng ta không thể chế ngự được cảm xúc và khi không chế ngự được cảm xúc thì những hành động của chúng ta đều mang tính nhất quán và không thống nhất, bảo vệ môi trường cũng vậy, cái đầu tiên cần là phải có ý thức, ý thức được quyết định bởi cảm xúc vì vậy việc cầu nguyện cùng Chúa như là thông qua Chúa chúng ta làm vì Chúa, vì môi trường là công trình vĩ đại mà Thiên Chúa tạo ra để con người thừa hưởng. Ngoài ra ta cũng cần phải cầu nguyện cho các nhà chức trách biết ý thức và có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường.
“Hành động”, một động từ nói lên tất cả, chỉ ngồi chơi xơi nước, chém gió thì mãi mãi vẫn vậy, hằng ngày chúng ta được đến nhà Thờ, được nghe rất nhiều bài giảng, chia sẻ của các Linh Mục về vấn đề mô trường, hay có thể là trên các diễn đàn sinh viên, các trang báo của các Giáo xứ, các thông điệp của Đức Thánh Cha, rất rất và rất nhiều nguồn khác nhau, chúng ta nhận thức được điều đó, bởi lẽ chúng ta là những sinh viên Đại học mà! những việc làm, hành động cụ thể sẽ giúp chúng ta góp phần vào việc bảo vệ môi trường, nói được làm được, hãy hành động vì sự sống mai sau, hãy hành động vì môi trường, hãy hành động vì tất cả chúng ta. Hỡi tất cả các bạn Sinh viên Công Giáo.
“Học tập”, một số bạn trẻ hiện nay chưa có được một cái nhìn toàn diện về môi trường, chúng ta sớm được tiếp nhận bởi công nghệ do đó mà những trải nghiệm thực tế họ không có. Vậy học tập cũng là một việc cần làm để giúp người trẻ chúng ta nhìn nhận đúng vai trò của môi trường qua đó xuất phát từ nhận thức, ý thức con người sẽ làm việc, phân định việc nào nên làm việc nào không nên làm. Bảo vệ môi trường cũng vậy.
Chúng ta nhận thức rõ thông qua việc bảo vệ môi trường tức là chúng ta đang tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa, là những người sinh viên Công Giáo, trách nhiệm của chúng ta càng lớn hơn bởi lẽ chúng ta là con Chúa, và đang được thừa hưởng thứ tài sản quý giá mà Thiên Chúa ban lại đó là môi trường. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II từng nói “Chúng ta thừa kế từ các thế hệ đi trước và chúng ta đã hưởng lợi từ lao động của những người đương thời. Chính vì thế chúng ta phải có bổn phận đối với hết mọi người. Chúng ta là một gia đình nhân loại”. Lời nói của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II như là một lời khẳng định và hứa hẹn, vậy ai sẽ là người thực hiện lời nói đó. Giơ tay lên nào các bạn sinh viên Công giáo, ngoài các bạn thì còn là ai nữa chứ, hành động thôi nào các bạn trẻ.
Sinh viên công giáo – Bảo vệ môi trường – Tôn vinh Thiên Chúa
Bài viết được gửi đến từ Pet.Trần Đức Pháp