Icon Collap
...
Trang chủ / ĐTC Phanxicô: Coronavirus và một Thiên Chúa dường như thờ ơ

ĐTC Phanxicô: Coronavirus và một Thiên Chúa dường như thờ ơ

Trong bài giáo lý của mình trong buổi tiếp kiến chung của Thứ Tư Thánh, ngày 8 tháng Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giúp người Công giáo trả lời những câu hỏi đau đớn nhất liên quan đến đức tin. (Ảnh: AFP)

Trong bài chia sẻ Giáo lý của mình trong buổi tiếp kiến chung hôm Thứ Tư Thánh, ngày 8 tháng Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giúp các tín Công giáo trả lời những câu hỏi nhức nhối nhất liên quan đến đức tin (Ảnh: AFP)

Đức Phanxicô mời gọi mọi người hãy gác lại những quan niệm định kiến về Thiên Chúa trong Tuần Thánh.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khuyến khích những người đang đặt câu hỏi về đức tin của họ “trong những tuần lễ đầy sự lo sợ này bởi vì đại dịch đang làm cho thế giới đau khổ”.

Trong buổi tiếp kiến chung hôm Thứ Tư Tuần Thánh, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng coronavirus đang đặt ra những câu hỏi hệ trọng liên quan đến đức tin.

“Thiên Chúa đang làm gì khi đối mặt với sự đau khổ của chúng ta?”

“Thiên Chúa ở đâu khi mọi thứ trở nên tồi tệ?”

“Tại sao Thiên Chúa không giải quyết tất cả mọi vấn đề ngay tức khắc?”

Phát biểu từ thư viện của Điện Tông Tòa, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết rằng việc suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô có thể giúp chúng ta trả lời những câu hỏi này.

Tiếng kêu của viên sĩ quan chỉ huy dưới chân thập giá, “Quả thật, Người này là Con Thiên Chúa!” tiết lộ “dung mạo đích thực của Thiên Chúa”, Đức Phanxicô nói.

Và Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết thêm rằng việc khám phá dung mạo thực sự của Thiên Chúa đòi hỏi “sự tự do khỏi những định kiến về Thiên Chúa”.

“Tôi quan tâm điều gì về một vị Thiên Chúa yếu đuối và đang trong cơn hấp hối như vậy?”

“Thông thường chúng ta phản chiếu lên Thiên Chúa điều mà chúng ta đang ở mức cao nhất: sự thành công của chúng ta, ý thức của chúng ta về công lý và thậm chí là sự phẫn nộ. Nhưng Tin Mừng cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa không như vậy”, Đức Thánh Cha cảnh báo.

Thay vào đó, Thiên Chúa nhiều lần thúc giục chúng ta “nhìn vào Đấng Chịu Đóng Đinh”.

Nếu Ngài tự biểu lộ mình trên Thập giá, Đức Giáo hoàng nói, đó là vì “Chúa Giêsu không muốn bị hiểu lầm, Ngài không muốn con người nhầm lẫn một vị Thiên Chúa đích thực, Đấng là tình yêu khiêm hạ, với một vị thần giả dối, một vị thần của thế giới, người tự tạo cho mình một viễn tượng và tự áp đặt bản thân bằng vũ lực”.

Đức Phanxicô thừa nhận rằng điều này có thể khó nắm bắt.

“Bạn có thể phản đối: ‘Tôi quan tâm điều gì về một vị Thiên Chúa yếu đuối và đang trong cơn hấp hối như vậy? Tôi muốn có một vị Thiên Chúa mạnh mẽ, một vị Thiên Chúa quyền lực!’”, Đức Phanxicô nói.

Nhưng Đức Phanxicô chỉ ra rằng “quyền lực của thế gian này rồi cũng sẽ qua đi, trong khi tình yêu thì sẽ mãi trường tồn bất diệt”.

“Chúng ta hãy chiêm ngưỡng Thánh giá và đọc Tin Mừng”

“Chỉ có tình yêu mới giữ được sự sống mà chúng ta có, bởi vì nó ôm lấy tình trạng yếu đuối của chúng ta và biến đổi chúng”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

“Trong những ngày này, với việc tất cả mọi người đều đang trong tình trạng bị cách ly xã hội và ở trong nhà, bị cầm chân tù túng, chúng ta hãy nắm giữ lấy hai thứ này trong tay”, Đức Phanxicô nói.

“Chúng ta hãy suy niệm về Thánh giá; và chúng ta hãy mở Tin Mừng”, Đức Phanxicô nói, và đồng thời đưa ra lời khuyên về việc “cử hành phụng vụ tại tư gia”.

“Chúng ta hãy mở rộng lòng mình với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, hãy để cho ánh mắt của Ngài chiếu xuống chúng ta và chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta không cô đơn, nhưng được yêu thương, vì Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta và không bao giờ quên chúng ta”, Đức Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Nguồn: dcctvn.org

Bình luận