Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ Thật Có Phúc Vì Tin Vào Thiên Chúa

Mẹ Thật Có Phúc Vì Tin Vào Thiên Chúa

“Em thật có phúc vì đã tin vào Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”

Đó là thông điệp mà Cha Gioan muốn chia sẻ với cộng đoàn trong thánh lễ thứ 7 Lễ Mẹ Fatima tại đền Thánh Giê-ra-đô

Mẹ thật có phúc vì tin vào Thiên Chúa

Mẹ Maria thật là người có phúc, người có phúc thì như thế nào? Người có phúc là người tin vào Thiên Chúa và sẵn sàng nghe, thực hiện những gì Thiên Chúa nói. Dẫu Mẹ biết rằng những điều Thiên Chúa nói thật khó mà chấp nhận, đón nhận được. Một người con gái mới 14 tuổi chưa biết đên tương quan với người nam, chưa biết gì về chuyện vợ chồng, vậy mà Chúa nói Mẹ sẽ mang thai và sinh hạ một con trai. Chúa cũng nói bà Ê-li-sa-bét người họ hàng với Mẹ đã nhiều tuổi rồi, không có khả năng sinh con mà giờ đang mang thai. Điều đó thật khó tin với một cô gái mới 14 tuổi nhưng mà Mẹ đã tin. Vì Mẹ tin nên sãn sàng để những điều Thiên Chúa muốn được thực hiện trên Mẹ. Và cũng vì Mẹ tin nên Mẹ đã đi thăm bà Ê-li-sa-bét và ở lại giúp đỡ bà Ê-li-sa-bét những ngày tháng bà mang thai.

Tin là cùng với Mẹ đón nhận Thần Khí

Sau khi đã phục sinh. Chúa Giê-su nói các môn đệ hãy ở lại Giê-ru-sa-lem hãy ở lại và đón nhận Thần Khí các môn đệ đã nghe và đã ở lại. Lúc đó Mẹ đã ở cùng với các môn đệ, cùng các môn đệ cầu nguyện và để giúp các môn đệ đón nhận Thần Khí vì không ai có thể có kinh nghiệm đón nhận Thần Khí bằng Mẹ được. Đức tin của Mẹ vững vàng hơn khi tất cả những điều Chúa nói đều ứng nghiệm, đó là kinh nghiệm của Mẹ nên Mẹ đã giúp bà Ê-li-sa-bét và các tông đồ để các Ngài vững tin hơn bằng các giờ cầu nguyện và rồi Thần Khí đã đến với các tông đồ, giúp các tông đồ thay đổi hoàn toàn niềm tin của mình dám sẵn sàng dẫn thân cho sứ vụ loan báo tin mừng. Và bây giờ sắp đến ngày Thần Khí xuống với chúng ta. Chúng ta hãy cùng với Mẹ chăm lo cầu nguyện, cùng xin Mẹ ở cùng chúng ta như xưa Mẹ ở cùng các tông đồ vậy, để Mẹ giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn, giúp chúng ta kiên vững tin hơn và nhờ đó chúng ta đón nhận Thần Khí Phục Sinh của Chúa xuống trên mỗi người, để Thần Khí giải thoát, chữa lành những tổn thương đổ vỡ và cùng với chúng ta dẫn thân cho sứ vụ loan báo tin mừng.

Tin là vâng theo những gì Mẹ nhắn nhủ.

Cách đây 103 năm. Chủ nghĩa vô thần ra đời và bắt đầu tháng 5, Mẹ đã hiện ra tại Fa-ti-ma với 3 trẻ nhỏ và Mẹ nhắc đi nhắc lại cái tính nhân loại sẽ vô cùng nguy hiểm. Chủ nghĩa vô thần xuất hiện và nó sẽ hủy diệt Giáo Hội, tấn công thế giới này. Và đúng như những gì Mẹ nói, bao nhiêu là giám mục, linh mục, giáo dân phải chết, và chết một cách nhục nhã. Một cuộc bách hại đạo hệ thống ra đời không chỉ ở Liên Xô mà ở Trung Quốc, Việt Nam, và tất cả các nước chủ nghĩa vô thần. Lúc đó Mẹ đã hiện ra không chỉ thông báo cho chúng ta biết mà con đưa ra những phương dược để giúp chúng ta vượt qua đó là cải thiện đời sống, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy siêng năng lần hạt mân côi và dâng lên cả thế giới này cho trái tim Mẹ. Sau biến cố Fatima – Cách mạng tháng 10 tại Liên xô năm 1917 – và vụ mưu sát Ðức Gioan Phaolô II có liên lạc mật thiết với nhau. Nước Nga trở lại. Nước Nga ngày nay như thế nào, ai cũng biết. Chế độ cộng sản tại Liên Sô và các nước thuộc khối Trung-Ðông-Âu sụp đổ cuối năm 1989. Mẹ Maria đã làm bao nhiêu điềm thiêng dấu lạ. Chính Thiên Chúa đã dùng Mẹ để Mẹ giúp đỡ chúng ta, tin  là vậy, tin là hãy cùng với Mẹ, vâng nghe theo những gì Mẹ đã dạy là cải thiện đời sống, tôn sùng mẫu tâm, siêng năng lần chuỗi mân côi để dâng lên Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa vì những bất công đang làn tràn của chủ nghĩa vô thần trên đất nước chúng con, dịch bệnh cũng đang lan tràn trên thế giới này. Xin Mẹ thương chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, xin cho chúng con biết yêu mến Mẹ và làm theo những gì Mẹ đã dạy.

Pet Hoán
Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận