Icon Collap
...
Trang chủ / Mừng lễ quan thầy – cộng đoàn sinh viên Bùi Chu lần thứ 16

Mừng lễ quan thầy – cộng đoàn sinh viên Bùi Chu lần thứ 16

Trong thánh lễ mừng kính thánh quan thầy Vinh Sơn (Vicente) lần thứ 16 dưới cơn mưa rải rác nhưng các bạn trẻ sinh viên công giáo Bùi Chu vẫn nhận được sự quan tâm rất đặc biệt từ quý Cha trong giáo phận Bùi Chu, quý Cha đã vượt qua mọi trở ngại của thời tiết để quy tụ tại đền thánh Giê-ra-đô dâng thánh lễ đồng tế  vào hồi 19g00 ngày 10/06/2020 cho cộng đoàn, biến những cơn mưa như chút nước trở thành những cơn mưa “ Hồng ân” thực sự.

Các bạn sinh viên rất vui mừng và phấn khởi bởi sự hiện diện của 4 Cha trong giáo phận đến dâng thánh lễ đồng tế ngoài ra còn có sự hiện diện của quý thầy, quý sơ, các anh chị cựu sinh viên và tất cả quý vị ân nhân tới hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn

Trong bài giảng Cha Giuse Phan Trung Lăng đại diện quý Cha chia sẻ cho các bạn sinh viên  cách thức vượt qua khó khăn trong việc học tập của Thánh Vinh Sơn vị quan thầy đáng kính của mình:

Thánh Vinh Sơn là một trong những vị thánh nổi tiếng nhưng Ngài đã trải qua rất nhiều khó khăn trong con đường học tập để trở thành một vị đại thánh như ngày hôm nay. Thánh Vinh Sơn là nhà truyền giáo dòng Đa Minh rất nổi tiếng, Ngài sinh năm 1350 mất năm 1419, 14 tuổi Ngài đã hoàn tất chương trình triết học. Lên 17 tuổi Ngài gia nhập dòng Đa Minh tại Valencia ( Tây Ban Nha) và một năm sau đó được gửi đến học viện Barcelona ,năm 1370 lúc mới 20 tuổi Ngài đã trở thành giảng viên triết học tại dòng Đa Minh ở Lerida. Vào năm 1373 Ngài trở lại Roma để học tiếng Ả-rập và tiếng Do Thái sau đó Ngài trở thành nhà giảng thuyết lừng danh

Rất thông minh nhưng Ngài vẫn luôn luôn khiêm tốn và Ngài nói với các bạn rằng “ tôi dốt lắm, tôi phải cố gắng rất là nhiều”. Bất cứ khi nào gặp khó khăn trong việc học tập và bị những cơn cám dỗ Ngài lại cậy dựa vào Đức Kitô mà Ngài coi là vị tôn sư từ trời ban cho ơn thông hiểu và ơn soi sáng điều Ngài đang gặp phải, như thế Ngài chuyển từ học tập đến cầu nguyện và từ cầu nguyện đến học tập, mỗi yếu tố đều làm tăng thêm kiến thức, lòng sốt mến nơi thánh Vicente. Điều đặc biệt ở đây là khi cầu nguyện Ngài đã được phúc trải qua thị kiến về thiên đàng, đón nhận những đặc sủng giữ cho tâm hồn Ngài luôn được sốt mến và ngày ngày làm tăng thêm lòng sốt mến nơi Ngài

Kính thưa quý Cha, thưa các anh chị cựu sinh viên và các bạn sinh viên rất thân mến đối với những bạn đang học hỏi để có được kiến thức Ngài khuyên phải học để trở nên những Kitô hữu đích thực, tức là phải biết kết hợp cầu nguyện với việc học “ Đừng để một mặc khải nào sai lầm gài bẫy mình” Thánh nhân đưa ra một cách thức để giải quyết đặc biệt Ngài nói đến lòng đơn sơ “ Hãy biết ngây thơ, hãy biết dại khờ trước kho tàng kiến thức”

Tôi ước mong rằng các bạn sinh viên cũng thế nhất là trong những dịp thi cử, gặp những bài toán khó, những luận đề khó các bạn hãy chạy đến với thánh Vinh Sơn vì Ngài là một vị thánh nổi tiếng hay làm phép lạ thì chắc chắn Ngài cũng thực hiện phép lạ để giúp các bạn vượt qua những luận đề khó trong tri thức và tôi tin rằng nhiều bạn đã lãnh ngộ được nhiều ơn từ thánh Vinh Sơn ban tặng.

Có một câu mà các triết gia hay nói “ Không có thánh nhân nào là không có quá khứ, không có tội nhân nào là không có tương lai” chắc chắn để trở thành một vị thánh không phải là chuyện sinh ra đã là thánh. Nhưng để trở thành một vị thánh Ngoài trao dồi tri thức còn quan trọng nhất là trao dồi đức tin, trao dồi tu đức để giúp cho đời, cho giáo hội và cho bản thân mình thăng tiến như thánh Vinh Sơn

Ước mong rằng các bạn lên đây, các bạn không chỉ trao dồi tri thức mà các bạn còn trao dồi tu đức cho bản thân mình để các bạn làm rạng danh Chúa, rạng danh thánh Vinh Sơn và nhất là các bạn hãy phát huy những truyền thống tốt đẹp của sinh viên làng tám qua 16 năm tôi thấy các bạn đã lên rừng xuống biển đi tới nhiều vùng xa xôi như các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai…thực hiện thiện nguyện, mang tin mừng của Chúa đến cho mọi người, ước mong rằng các bạn tiếp tục phát huy những truyền thống, tôi tự hào về các bạn

Cầu chúc tất cả các bạn được tràn đầy ơn của Thánh Vinh Sơn để chúng ta đều trở thánh những Vinh Sơn của thế giới ngày hôm nay, hãy mang đôi cánh của Vinh Sơn tung bay đến mọi miền, mang tin mừng của Chúa cứu giúp những người ốm đau bệnh tật, rồi hãy mang ngọn lửa Vinh Sơn ở trên đầu, ngọn lửa của sự nhiệt tâm, nhiệt huyết để chúng ta trao dồi tri thức, trao dồi đức tin, trao dồi những đức tính tốt đẹp nơi con người của chúng ta

Sau khi Cha ban phép lành, anh trưởng cộng đoàn thay mặt cho toàn thể các bạn sinh viên công giáo Bùi Chu có đôi lời tâm tình:

+, Cảm ơn Quý Cha đồng tế, Cha Linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã luôn đồng hành và cầu nguyện cho chúng con.

+, Cảm ơn lòng nhiệt thành, sự hy sinh của các anh chị cựu suốt từ những ngày đầu tiên thành lập nhóm cho đến tận hôm nay các anh chị vẫn luôn đồng hành và vực dậy cộng đoàn mỗi khi gặp khó khăn

+, Cảm ơn các anh chị trong ban điều hành cộng đoàn sinh viên Bùi Chu, cùng các nhóm đã tới tham dự, chúc mừng động viên tinh thần cho cộng đoàn

+, Cuối cùng cảm tạ cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con có một thánh lễ sốt sáng.

Sau lời cảm ơn một anh đại diện ban điều hành đã gửi lên quý Cha một bó hoa tươi thắm để nói lên tâm tình cảm tạ và tri ân quý Cha.

Sau khi kết thúc thánh lễ quý Cha và cộng đoàn đã cùng nhau chụp những bức ảnh lưu niệm đánh dấu chặng đường 16 năm của cộng đoàn sinh viên công giáo Bùi Chu tại Hà Nội.

Giuse Tỉnh

Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận