Icon Collap
...
Trang chủ / Gioan Baotixita-Sứ giả của Chúa Kitô

Gioan Baotixita-Sứ giả của Chúa Kitô

Hòa trong niềm hân hoan vui mừng cùng với giáo hội hoàn vũ các bạn sinh viên công giáo Bùi Chu với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ lại quy tụ nơi đền thánh Giê-ra-đô để mừng lễ “ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ” vào hồi 19g00 ngày 24/06/2020

Trong bài giảng hôm nay Cha Linh Hướng Gioan chia sẻ cho các bạn sinh viên về chủ đề: “ Gioan- Sứ giả của Chúa Kitô”

Mừng lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả hay Gioan Tiền Hô còn gọi là thánh Gioan Baotixia, ngoại trừ sinh nhật của Chúa Giêsu và Đức Mẹ duy chỉ có thánh Gioan Tẩy Giả được mừng trọng thể ngày sinh nhật của mình. Điều đó cho thấy lời mà Chúa Giêsu nói “ Trong số phàm nhân đã lọt lòng Mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan”(Lc, 7,28) thật là ý nghĩa. Gioan Tẩy Giả trở nên cao cả, vĩ đại, một nhân vật được Chúa tuyển chọn giao cho sứ mạng dọn đường và giới thiệu đấng cứu thế cho muôn dân đang trông đợi Ngài và để làm được sứ mạng cao cả đó Gioan Tẩy Giả tự bản thân mình ý thức rõ sứ vụ đó cho nên đã phải vào sa mạc chay tịnh, sống một cuộc đời nhiệm nhặt: Ăn Châu Chấu, uống mật ong rừng, khoác áo bằng lông lạc đà… Làm gương sáng cho người ta khi đó người ta mới kéo đến đặt niềm tin nơi Ngài, nghe giảng và xin Ngài làm phép rửa, giúp người ta sám hối để nhận ra tội mà trở về với Thiên Chúa. Không những vậy Ngài còn sẵn sàng nhường tất cả những gì của mình kể cả những môn đệ thân cận cho Chúa Giêsu và Ngài còn dám lấy cả sinh mạng mình để nói thẳng cho vua Hêrôđê biết “ Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài” (Mc 6,18) mặc dù phải chấp nhận cái chết oan khiên bởi sự cương trực, thẳng thắn nói lời của Chúa cho người khác.

Con người của Gioan là vậy vĩ đại trong cái sự nhiệm nhặt, khổ chế. Vĩ đại trong việc làm cho mọi người tin ở nơi mình đến nỗi mà nhiều người tưởng rằng Ngài chính là đấng Kitô. Vĩ đại trong việc dám hy sinh tất cả những gì của mình, đồ đệ của mình và kể cả mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa

Hôm nay mừng lễ sinh nhật của Ngài. Mỗi người chúng ta cũng có sứ mệnh như Gioan dọn đường cho Chúa rao giảng lòng sám hối để cho người ta biết trở về với Chúa nhưng chúng ta thử hỏi lại chính mình? Chúng ta dành một hai tiếng đồng hồ đi lễ hàng tuần, hy sinh vài giờ trên Internet để cầu nguyện tâm tình với Chúa, bớt ăn uống… mà thấy rất khó khăn. Còn Gioan Tẩy Giả sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì của mình để đi theo Chúa. Tất cả chúng ta cùng nhìn và suy nghĩ lại chúng ta đã hy sinh được gì cho Chúa như Gioan Tẩy Giả chưa. Ngài sống nhiệm nhặt hy sinh như vậy nhưng Ngài khiêm hạ hết sức không dám nhận mình là đấng Kitô mà chỉ nhận mình không xứng đáng cởi dây giày cho Ngài. Sự cao cả, vĩ đại của Gioan mới làm được sứ mạng rao giảng về lòng sám hối, giới thiệu Chúa cho người khác để người ta đón nhận Giêsu là chiên Thiên Chúa, là đấng xóa tội trần gian

Xin Cho tất cả sinh viên chúng ta trong ngày mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả cũng xét lại mình và đặt câu hỏi:

                          Con thật sự đã sống chay tịnh, nhiệm nhặt ?

                          Con thật sự đã hy sinh hết mình cho Chúa ?

                          Con thật sự đã sống hạ mình khiêm hạ?

Để rồi mỗi người chúng ta khi thấy được tội,thấy được điều xấu của mình thì thật lòng ăn năn sám hối, quyết tâm chừa bỏ và quay trở lại một đời sống mới theo gương Gioan Tẩy Giả nhờ đó chúng ta mới có thể trở thành một Gioan Tẩy Giả của thời đại mới và nhờ đó chúng ta mới có thể sống bất diệt, sống mãi như Gioan Tẩy Giả.

Giuse Tỉnh

Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận