Một nhà hoạt động nhân quyền và nhân viên xã hội của Giáo hội đã bị bắn chết ở Phi Luật Tân hôm 17 tháng Tám trong những gì các đồng nghiệp nói rằng có lẽ là một vụ giết người ngoại tụng do các đặc vụ nhà nước thực hiện.
Zara Alvarez, một thiện nguyện viên của nhóm Đoàn kết Giáo hội-Công nhân ở Giáo phận San Carlos, đã bị bắn hạ ở Thành phố Bacolod thuộc vùng Western Visayas của quốc gia này.
Nhà hoạt động này được cho là đã nhận được những lời đe dọa sát hại trong hơn một năm.
Cái chết của cô diễn ra một tuần sau vụ sát hại nhà hoạt động cải cách nông nghiệp và lao động nổi tiếng Randall “Randy” Echanis, người bị bắn chết tại nhà riêng ở Manila vào ngày 10 tháng Tám.
Alvarez có liên kết với các nhóm cánh tả Anakpawis – trong đó Echanis là chủ tịch – và nhóm quyền Karapatan, do ông đồng sáng lập. Cô từng là giám đốc giáo dục của Karapatan và là nhân viên pháp lý.
Vào tháng Tám năm 2019, Alvarez nói với UCA News rằng công việc của Giáo hội đã đưa cô đến những vùng ngoại vi, nơi “những người nông dân chiến đấu với cuộc đấu tranh hàng ngày sống ở một nơi chỉ có thể được mô tả là địa ngục trần gian.”
Cô cũng cho biết hơn 87 nông dân và nhà hoạt động trong tỉnh của cô mà cô biết đã bị sát hại. “Mỗi khi điện thoại reo, tôi biết ai đó đã chết,” cô nói.
Alvarez cũng cho biết bất chấp những lời đe dọa, cô phải đáp lại lời kêu gọi của mình “bởi vì việc theo đuổi công lý phải tiếp tục.”
Cô nói: “Nhận được những lời đe dọa về cái chết đã trở thành một phần nhỏ trong công việc của chúng tôi.”
Karapatan cho biết cái chết của Alvarez là một phần của “mô hình giết người” bao gồm vụ giết Randall Echanis gần đây.
“Giống như Ka Randy, cô ấy nằm trong số những người được gắn thẻ là ‘khủng bố’ trong một vụ kiện do Bộ Tư pháp đệ trình vào năm 2018. Tên của cô ấy và của nhiều người khác đã bị loại khỏi danh sách, nhưng những lời đe dọa chống lại cô bởi các lực lượng nhà nước bị cáo buộc vẫn tiếp tục,” Karapatan nói trên mạng xã hội.
“Chúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của Zara, khi chúng tôi và nhiều đồng nghiệp khác thương tiếc việc giết hại một nhân viên nhân quyền và y tế yêu quý. Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi công lý cho Zara, Ka Randy và tất cả các nạn nhân của những vụ giết người ngoại tụng.”
Đức Giám mục Gerardo Alminaza của San Carlos gọi các vụ giết người là “một dấu hiệu rõ ràng trái luân thường vô liêm sỉ của Phi Luật Tân.”
Ngài kêu gọi những người đi lễ vận động để chấm dứt các vụ giết người ngoại tụng mà thủ phạm không bị trừng phạt.
Năm ngoái, Đức Giám mục Alminaza nói với UCA News rằng các cuộc tấn công nhằm vào những nhân viên Giáo hội như Alvarez không phải là mới và thậm chí còn được dự kiến.
“Bất cứ ai chọn trở thành nhà tiên tri và làm theo những công việc của Đức Kitô nên nhận thức và chuẩn bị cho hậu quả,” Đức Giám mục Alminaza nói vào lúc đó.
Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn
Nguồn: Thanhlinh.net