Dường như hơi ấm của đại lễ Giáng sinh đã xua đi những cái giá lạnh của mùa đông này. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, năm cũ sẽ qua và năm mới đến. Và trong tâm tình đó thì các thành viên của gia đình sinh viên Công Giáo Hưng Hóa lại đến với thánh lễ thường kỳ tại ngôi đền thánh thân thương. Điều đặc biệt hôm nay là có sự hiện diện và chủ tế của cha đặc trách sinh viên Công Giáo Hưng Hóa, cha Đaminh Hoàng Thế Bằng.
Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được quy tụ về nơi đây để được cảm tạ Người vì những ơn lành Người đã tuôn đổ trên chúng con suốt một năm đã qua và nguyện xin Người chúc lành cho chúng con trong năm mới gần kề này.
“Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.
Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
“Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.
Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: “Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ””. (Lc 2, 22-35)
Trong bài giảng lễ cha Đaminh chia sẻ với gia đình sinh viên Công Giáo Hưng Hóa về “Tình yêu và nguồn bình an” củaThiên Chúa.
Bài tin mừng hôm nay diễn tả việc gia đình Thánh Gia dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thờ. Và việc này muốn diễn tả 2 điều là người phụ nữ sau khi sinh 40 ngày thì phải thanh tẩy và dâng con trai đầu lòng cho Đức Chúa. Qua đó cho chúng ta cũng thấy được Gia đình thánh gia là một gia đình mẫu mực, đươn sơ, sống thanh bần và sống giữ theo luật Mô-sê, luật của Thiên Chúa một cách chỉnh chu. Tập tục này có thể thực hiện tại tư gia hoặc tại hội đường quê hương cũng được nhưng Gia đình Thánh Gia vì lòng yêu mến Chúa mà đã lên tận đền thánh Giê-ru-sa-lem để tiến dâng cho Đức Chúa.
Một gia đình đạo đức, tốt đẹp không phải chỉ là một gia đình trên thuận dưới hòa, không chỉ là của cải đầy dư mà còn phải biết lên đền thờ của Thiên Chúa để cầu nguyện như Gia đình thánh gia đã lên đền thờ để cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Một gia đình tốt là một gia đình biết dâng cho Thiên Chúa tất cả những gì là tốt đẹp nhất như gia đình thánh gia đã dâng Chúa Giêsu – là con đầu lòng, là hoa quả đầu mùa tốt đẹp nhất.
Bài đọc thêm: Tình yêu chân chính
Và trong đền thờ, gia đình thánh gia đã gặp cụ già Simeon – một người đạo đức thánh thiện, chuyên chăm lo việc đền thờ. Ông gặp, ẵm Hài nhi và nói: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài”. Sau khi gặp được Chúa Giêsu thì ông Simeon cảm thấy tất cả chẳng là gì nữa, tất cả trở nên vô nghĩa, không cần một điều gì nữa: “xin để tôi tớ này được an bình ra đi”, nghĩa là khi gặp được ơn cứu độ rồi thì ông yên tâm ra đi.
Chúng ta đang sống trong những ngày bát nhật của mùa Giáng sinh – mùa của tình yêu. Hàn Mặc Tử đã thổn thức mà diễn tả mầu nhiệm tình yêu này:
“Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel,
Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ,
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú?
Nguời có nghe náo động cả muôn trời?
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời,…”.
Đấng Emmanuel đến ở với chúng ta, ở giữa chúng ta chứ không phải ở cạnh chúng ta như một người hàng xóm mà Người ở trong, ở giữa chúng ta. Đây là một niềm hạnh phúc cho chúng ta biết chừng nào. Mùa Giáng sinh diễn tả mầu nhiệm tình yêu nhưng không phải là tình yêu đôi lứa mà là tình yêu của ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người và ở giữa chúng ta. Đại lễ giáng sinh còn mang lại cho chúng ta niềm vui và sự bình an. Sự bình an mà Thiên Chúa ban cho chúng ta thì khác với sự bình an của thế gian. Liệu có phải bình an được phát xuất từ trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, như lời sứ thần truyền tin: “vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Bình an và thiện tâm luôn luôn song hành với nhau. Nghĩa là chỉ có những con người có lòng thiện tâm thì mới có được bình an và bình an chỉ cư ngụ trong những tâm hồn thiện tâm mà thôi.
Chúng ta là những người tha hương, lên đô thị để học hành và làm việc và chắc hẳn là chúng ta không thoát khỏi những nỗi lo buồn trong cuộc sống nhưng chúng ta còn có một lòng tín thác, lạc quan, tin tưởng vào Thiên Chúa vì chúng ta còn có cộng đoàn, mối tương quan với anh chị em xung quang.
Nguyện xin Chúa đến và ngự trị trong tâm hồn của mỗi người chúng con để chúng con luôn biết sống noi gương gia đình thánh gia, luôn hướng về Thiên Chúa, dâng lên Thiên Chúa tất cả con người và cuộc sống của chúng con. Để chúng con được Hài Nhi Giêsu ở cùng mà hướng dẫn và đồng hành cũng chúng con trong cuộc sống. Amen
Bài đọc thêm: Chúa Kito Vua vũ trụ – Vua tình yêu
Maria Hoàng Thảo
Truyền thông sinh viên Công Giáo