Icon Collap
...
Trang chủ / Niềm vui của Thiên Chúa !

Niềm vui của Thiên Chúa !

“Cũng vậy, “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải.”

Hôm nay chúng ta có thể xem xét một trong những dụ ngôn nổi tiếng nhất của Phúc âm: đó là chuyện người con trai hoang đàng, sau khi suy ngẫm về mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà anh ta đã gây ra cho cha mình, anh ta đã quyết tâm trở về nhà, và anh đã được chào đón với cả một niềm vui trọng thể!

Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải

Bài đọc thêm: Niềm vui và lan tỏa niềm vui !

Chúng ta có thể quay trở lại phần đầu của đoạn văn để tìm hiểu hoàn cảnh đã khiến Chúa Giêsu Kitô kể câu chuyện ngụ ngôn này. Theo những gì Kinh thánh tiết lộ cho chúng ta, thì “những người thu thuế và tội lỗi đều đến để nghe Đức Giêsu” (Lc 15,1), và những người Pharisêu và Kinh sư, ngạc nhiên, bắt bẻ Người: “Người này đón tiếp những người tội lỗi, và ăn uống với họ!” (Lc 15,2). Đối với những người Pharisêu và Kinh sư này thì  dường như Chúa không nên chia sẻ thời gian và tình bạn của mình với những kẻ có cuộc sống bấp bênh và không được nghiêm chỉnh này!  Chính các vị đã tự thiết lập một hàng rào để ngăn mình lại trước những người xa Chúa đang cần sự hối cải!

Nhưng, đang khi dụ ngôn này dạy chúng ta rằng không ai có thể bị mất đi đối với Thiên Chúa, và chúng ta phải biết nâng đỡ, khuyến khích tội nhân để họ tự tin, và giúp họ nhận biết lòng nhân lành của Người; thì dụ ngôn này cũng dạy chúng ta một bài học quan trọng cho những người mà dường như họ thấy mình không cần phải hoán cải: là chúng ta đừng bao giờ lên án ai đó là người “xấu”, cũng đừng bao giờ loại trừ ai; trái lại, chúng ta hãy cố gắng hết sức để luôn cư xử với mọi người bằng “ tấm lòng rộng lượng của người Cha chấp nhận con mình”!  Sự đòi hỏi của người con cả, được đề cập ở cuối dụ ngôn này cũng rất trùng khớp với sự hay bắt bẻ cơ bản của những người Pharisêu.

Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải

Bài đọc thêm: Nỗi buồn trở thành niềm vui !

Trong dụ ngôn này, không chỉ những người thực sự cần nó mới được mời hoán cải, mà cả những người không nghĩ rằng họ cần nó. Ở đây không chỉ có những người thu thuế và tội lỗi mà còn có cả những người Pharisiêu và Kinh sư; Không chỉ riêng những người quay lưng lại với Thiên Chúa, mà có lẽ tất cả chúng ta, những người dù nhận được rất nhiều từ Thiên Chúa, và đã rất hài lòng với những gì chúng ta dâng lại cho Người, và chúng ta cũng đã thật khéo léo khi đối xử với người lân cận…Thế nhưng có thực sự là chúng ta đã hoàn hảo rồi chăng ? có thực sự là chúng ta không cần hoán cải chăng?

Trong phần giới thiệu vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa – Công đồng Vaticanô II đã cho chúng ta thấy rằng – “ Chúng ta được mời gọi thiết lập mối quan hệ cá nhân với chính Ngài và bắt đầu một cuộc hành trình thiêng liêng để chuyển từ con người cũ sang con người hoàn hảo mới sau Chúa Kitô ”.

Sự hoán cải mà chúng ta cần có thể không đáng chú ý bao nhiêu, nhưng chắc chắn nó phải triệt để và sâu sắc hơn, phải  bền bỉ và kiên vững hơn: Thiên Chúa yêu cầu chúng ta hoán cải để yêu thương!

Cha Alfonso RIOBÓ Serván (Madrid, Tây Ban Nha)

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận