Icon Collap
...
Trang chủ / Sa mạc đời sinh viên !- Phần 3

Sa mạc đời sinh viên !- Phần 3

Trong phần thứ nhất và thứ hai, chúng ta đã nghe thấy về những việc làm cụ thể của Chúa Thánh Thần, nơi các thành viên trong Ban Điều Hành của Gia Đình Sinh Viên Alfonso, Thái Hà, khi các bạn chia sẻ về cám dỗ thường gặp và những lộ trình vượt thắng những cám dỗ này qua kinh nghiệm cụ thể của chính các bạn. Còn phần tiếp theo, chúng ta sẽ được lắng nghe những cám dỗ của Đức Giê-su và con đường vượt thắng cám dỗ của Ngài, qua những chia sẻ của cha Gioan. Hy vọng những chia sẻ này sẽ chiếu dọi vào trong tâm trí chúng ta những tia sáng mới, giúp cho các bạn sinh viên mạnh mẽ can đảm vượt thắng được những cám dỗ nơi mình trong mọi hoàn cảnh.

36 cũng chỉ là 03 cám dỗ !

Thật tình mà nói thì 36 cám dỗ của các bạn sinh viên, xét cho cùng thì cũng không thoát ra khỏi 03 cám dỗ của Đức Giê-su. Những cám dỗ về đời sống vật chất như đi tìm việc làm thêm để có tiền bạc trang trải những chi phí cần thiết như tiền nhà, tiền ăn, tiền học và bao khoản chi phí khác hàng ngày là điều cần thiết phải làm, nhất là đối với những sinh viên, gia đình không có đủ khả năng để cung cấp cho con cái. Tuy nhiên, khi đi làm thì sức mạnh của đồng tiền có khả năng hấp dẫn làm cho nhiều sinh viên bị cuốn vào trong đó mà quên đi cả việc học, thậm chí quên luôn cả đời sống đạo của mình. Rồi khi đã có tiền thì lại dễ dàng nảy sinh ra những nhu cầu khác như ăn chơi, đua đòi, hút chích, gái gú… tất cả những thứ này cũng chỉ là để thỏa mãn sự ham muốn của thân xác mà trong Kinh Thánh, được tóm gọn bằng hình ảnh tấm bánh. Đây là cám dỗ đầu tiên mà quỷ dữ đã dùng để tấn công Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta cũng là những cám dỗ theo nhu cầu của thân xác mà sinh viên đang phải đối mặt.
Bài đọc thêm: Thần ô uế kia, xuất khỏi người này
Sa mạc đời sinh viên phần 3

Cám dỗ thứ hai mà quỷ đã dùng để thử thách Đức Giê-su chính là lòng tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa luôn ở cùng mỗi chúng ta. Quả thật, sau khi đưa Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem, đặt Ngài ở nơi linh thiêng nhất là nóc đền thờ, quỷ thách thức Đức Giê-su hãy gieo mình xuống để xem Thiên Chúa có cứu mình không? Nhưng Đức Giê-su đã quát Satan rằng : hãy xéo đi ! Ngươi không được thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ! Nhiều sinh viên khi đến nhà thờ thường hay bị quỷ cám dỗ, khiến cho họ không thể mở miệng ra để mà tâm sự với Thiên Chúa, ngủ gật, không thể tập trung hướng lòng về Đấng họ tôn thờ nữa. Còn có những sinh viên khi đến nhà thờ còn bị những suy nghĩ của những người vô thần gieo vào đầu ở giảng đường đại học, không thể tập trung vào Thiên Chúa như trước nữa.

Sa mạc đời sinh viên phần 3

Riêng cám dỗ thứ ba về vinh hoa phú quý của thế gian này thì không chỉ có sinh viên mà còn biết bao nhiêu người đã phải bái lạy, tùng phục, làm nô lệ cho chúng. Rất nhiều sinh viên, chỉ vì vinh hoa phú quý của trần gian mà đã lỗi phạm đến lề luật của Thiên Chúa, trong nghề nghiệp, công việc. Như thế, 36 cám dỗ của sinh viên cũng chỉ là 03 cám dỗ của Đức Giê-su. Vậy làm sao để chúng ta vượt thắng được những cám dỗ này ? Chúng ta hãy bắt chước Đức Giê-su. Thứ nhất, chúng ta hãy xác định rõ từng thời điểm, nơi chốn, để nhận ra từng cơn cám dỗ. Chẳng hạn khi đến nhà thờ thì hãy canh chừng lòng tin bị tước đoạt, khi đói khát mệt mỏi thì coi chừng những bản năng thân xác sẽ đánh bại chúng ta; còn khi tìm kiếm vinh hoa, phú quý trần gian thì canh chừng mình đang bị Satan trói buộc. Thứ hai, trong từng hoàn cảnh của mỗi cám dỗ, chúng ta hãy áp dụng những gì mà Đức Giê-su đã dùng thì sẽ chiến thắng được chúng. Khi đói khát thì hãy lấy Lời Chúa ra làm lương thực, khi đến nhà thờ thì nhắc mình đây chính là nhà cầu nguyện, nhà của Thiên Chúa, Cha chúng ta.
Bài đọc thêm: Sao yêu mà cứ đau khổ hoài ?

Sa mạc đời sinh viên phần 3
Sa mạc đời sinh viên phần 3

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã vượt thắng được ba cám dỗ của Satan nhờ bám chặt vào Lời Thiên Chúa, kiên trì chiến đấu đến cùng và kết quả Chúa đã đánh bại được Satan. Chúa biết rõ chúng con là những sinh viên, phải chiến đấu vật lộn với những cám dỗ này. Chúng con xin Chúa Giê-su mở mắt, giúp chúng con nhận ra kẻ chủ mưu bày ra những cám dỗ này là quỷ dữ và chúng con chỉ có thể đánh bại được chúng nhờ sức mạnh của Thiên Chúa mà thôi. Nhờ  đó, chúng con không chủ quan, nhưng luôn đề cao cảnh giác trước những mưu mô của quỷ mà luôn biết chạy đến với Chúa để kêu xin sự giúp đỡ của Chúa mỗi ngày. Chúng con xin tạ ơn Chúa rất nhiều. Amen.

 

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận