Sáng 26/3/2023, trong thánh lễ trên núi vào Chúa nhật V mùa Chay, Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đã chia sẻ với gia đình sinh viên Công giáo Alfonso.
Khởi đầu bài giảng, Đức Tổng chia sẻ rằng:“Chúa Giêsu cho ông Lazaro chết sống lại, đó là điều mà không ai có thể làm được, qua đó Chúa Giê-su chứng tỏ Người là Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc Chúa cho La-za-ro chết bốn ngày sống lại chỉ là hình bóng nói đến sự phục sinh của Đức Ki-tô.”
Tội lỗi khiến linh hồn con người bị giam cầm nơi hỏa ngục để rồi chịu hình khổ muôn kiếp. Chính vì thế mà Chúa Giê-su đến để mang lại sự sống hạnh phúc đời đời cho linh hồn, bởi chính Người là sự sống và là sự sống lại. Qua đó, mỗi sinh viên chúng ta được biết sự sống của linh hồn con người mới là quan trọng bởi vì đó là sự sống vĩnh cửu.
Đức Tổng cho mỗi người thấy được tội lỗi và nhân đức có một lịch sử riêng. Ngài khởi đi từ câu chuyện hai anh em Ca-in và A-ben trong Cựu ước. Ca-in làm nghề canh nông, trồng cấy các sản phẩm nông nghiệp còn A-ben làm nghề chăn nuôi gia súc. Cả hai cùng dâng lễ vật đầu mùa cho Chúa. Lễ vật của A-ben đẹp lòng Chúa và được Chúa chấp nhận. Ca-in thấy như vậy thì nảy sinh lòng ghen tức với em của mình và có ý định xấu. Ngay lúc đó Chúa đã cảnh báo với Ca-in rằng: “Tội lỗi nó đang nằm phục ở cửa nhà ngươi, ngươi phải khống chế nó, nếu không nó sẽ thống trị ngươi.” (x.St 4,7). Qua đó, Đức tổng cho mỗi sinh viên thấy rõ tội lỗi của con người có một khởi điểm là lòng ghen ghét, và mình phải biết khống chế nó. Ca-in không khống chế được lòng ghen ghét nên một ngày kia đã giết em của mình là A-ben.
Bài đọc thêm: Giao ước sự sống.


Đức Tổng nói thêm rằng: “Không có ai nghiện rượu từ chén rượu đầu tiên, cũng không có ai nghiện thuốc từ điếu thuốc đầu tiên nhưng mà chén nọ nối tiếp chén kia; điếu nọ nối tiếp điếu kia dẫn người ta tiến đến chỗ nghiện ngập.”
Tội lỗi cũng vậy, hôm nay phạm một tội nhỏ, mai phạm một tội lớn. Từ tội nhỏ tiến tới tội lớn, từ tội nhẹ tiến tới tội trọng đó là do thói quen phạm tội.
Tội nào cũng có một lịch sử riêng và nhân đức cũng có lịch sử riêng của nó. Không có người nào tự dưng nên thánh, mà không phải trải qua thời gian tập luyện nhân đức và cậy dựa vào ơn Chúa.
Ngài nêu ra gương các thánh đã mắc phải sai lầm, đã từng phạm tội nhưng các ngài đã biết trỗi dậy và quyết bước theo Chúa để rồi từ bỏ thế gian mà thực hành nhân đức. Như thánh Phêrô, thánh Augustino, thánh Phanxico… hay thánh Anfonso, một luật sư lỗi lạc, chưa từng thua một vụ kiện nào. Thế mà một ngày kia bởi vì quá kiêu ngạo về khả năng của mình nên Chúa để cho ngài phải thất bại trong một vụ kiện rất tầm thường. Sau đó ngài đã thốt lên: “Thế gian ơi, ta biết rõ mi rồi”. Và từ đó ngài bỏ tất cả, dâng hiến mình cho Chúa, làm linh mục, làm giám mục rồi lập ra dòng Chúa Cứu Thế. Thế gian chỉ là ảo ảnh, thế gian chỉ là lừa gạt, thế gian chỉ là danh vọng, chỉ là xiềng xích trói buộc con người ta.

Đức tổng nhấn mạnh rằng: “Nếu mỗi một một tội giống như một viên gạch, thì những tội mà chúng ta phạm trong đời sống thường ngày đã đủ xây mộ cho chúng ta giam mình trong hỏa ngục. Nhưng! Nếu mỗi tội là một viên gạch thì mỗi việc tránh tội, mỗi việc thực hành nhân đức lại là một thần khí của Chúa Giê-su Ki-tô lại phá vỡ chính ngôi mộ đó.”
Cuối bài giảng Đức Tổng Giuse đã đưa ra một phương pháp rất cụ thể để sinh viên thực hành diệt trừ tội lỗi. Đó là phải xét mình hằng ngày. Cụ thể, nếu hôm nay chúng ta phạm một tội thì hãy để vào lọ một viên đỗ đen, nếu chống lại và không phạm tội hay làm một việc tốt ngược với nó thì bỏ vào lọ một viên đỗ trắng, cuối ngày đếm xem được bao nhiêu viên, cuối tuần đếm xem tuần này mình đã chiến thắng được bao nhiêu lần, phải làm sao cho từ đỗ trắng nhiều hơn đỗ đen thì chúng ta mới thoát ra khỏi nấm mồ của mình.
Bài đọc thêm: Câu chuyện về bức ảnh Thánh Tâm Chúa Giê-su.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su!
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, ngày nay, thế giới như một nấm mồ giam cầm chúng con. Xin ban Thần Khí xuống trên mỗi sinh viên chúng con giúp chúng con biết tập tành nhân đức hầu thoát khỏi nấm mồ thế gian đang giam cầm chúng con để ngày mỗi ngày chúng con được Chúa chữa lành và đón nhận sự sống đời đời Chúa hứa ban.
Truyền thông sinh viên Công giáo