Icon Collap
...
Trang chủ / Canh chừng tính loại trừ !

Canh chừng tính loại trừ !

Hôm nay chúng ta thấy một lời sửa dạy của Chúa Giêsu được nhắm vào Gioan, người đã chứng kiến ​​mọi người làm việc lành nhân danh Chúa Kitô mà không thuộc nhóm tông đồ:  “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” (Mc 9:38). Ở đây, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta cách chúng ta nên nhìn những người này:  Hãy chào đón họ và mở mắt nhìn họ, với sự khiêm nhường lớn lao đối với chính mình, luôn chia sẻ một mối dây liên kết chung, cùng một đức tin, cùng một định hướng, nghĩa là cùng nhau bước đi hướng đến sự hoàn thiện của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân.

Bài đọc thêm: Men biệt phái và Hêrôđê !

Cách sống ơn gọi trong “Giáo hội” của chúng ta mời gọi chúng ta xem xét trong sự bình an và nghiêm túc, về sự gắn kết mà chúng ta sống với sự cởi mở mà Chúa Giêsu đã có. Chừng nào còn có “những người khác” làm phiền chúng ta vì họ làm những điều giống như chúng ta,  điều đó có nghĩa là tình yêu của Chúa Kitô vẫn chưa thấm nhuần vào cuộc sống của chúng ta một cách sâu sắc, và Người sẽ yêu cầu chúng ta phải khiêm nhường chấp nhận rằng chúng ta chưa tuôn đổ “tất cả sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa” cho người khác. Tóm lại, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta là những người được Chúa Kitô chọn để loan báo cho mọi người rằng sự khiêm nhường là con đường đến gần Thiên Chúa.

canh-chung-tinh-loai-tru

Chúa Giêsu bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.”( Mc 9: 39). Khi diễn đạt điều này, Người cho chúng ta biết rằng : “chúng ta không những không được phản đối điều tốt đẹp của bất kỳ thành phần nào xuất hiện, mà ngược lại, chúng ta còn phải tìm kiếm những điều tốt đẹp đó khi nó không tồn tại” (Thánh Bêđa  đáng kính)

Bài đọc thêm: Rèn luyện sáu bước để có lòng khiêm nhường

Chúa Giêsu đã hành động theo cách này kể từ khi Nhập Thể, khi Người đưa chúng ta đến gần hơn với sự uy nghiêm cao cả nhất của Thiên Chúa thông qua sự nhỏ bé của người nghèo. Thánh Gioan Chrysostom nói với chúng ta: “Người không hài lòng với cái chết và thập giá; nhưng Người đã chọn trở nên nghèo khó, xa lạ, lang thang, trần truồng, bị giam cầm, đau yếu, để thu hút bạn đến với Người.” Nếu Chúa không để vuột mất cơ hội cho chúng ta sống tình yêu thương đối với tha nhân, thì chúng ta cũng đừng để vuột mất cơ hội chấp nhận những người không sống ơn gọi trở thành thành viên của Giáo hội theo cùng cách như chúng ta, bởi vì “ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9:40).

 

“Làm điều thiện là một bổn phận, là tấm thẻ căn cước mà Cha chúng ta đã ban cho tất cả mọi người, vì Người đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh và giống Người. Và Người luôn làm mọi điều tốt đẹp ”. (Đức Giáo Hoàng Phanxicô).

Cha  David CODINA Pérez – (Puigcerdà, Gerona, Tây Ban Nha)

 

 

 

Bình luận