Hôm nay, Chúa Giêsu, “được đầy tràn Thánh Thần” (Lc 4:1), Người bước vào sa mạc, xa lánh con người, để cảm nghiệm một cách chân thực và rõ ràng sự lệ thuộc tuyệt đối của Người vào Chúa Cha. Chúa Giêsu cảm thấy đói, và Kẻ Ác đã lợi dụng khoảnh khắc yếu đuối này để cám dỗ Người nhằm phá hủy cốt lõi căn tính của Người là Con Thiên Chúa: đó là sự gắn bó thực chất và vô điều kiện của Người với Chúa Cha.
Bài đọc thêm: Cầu nguyện để trừ quỷ!
Với đôi mắt hướng về Chúa Kitô, Đấng chiến thắng sự dữ, hôm nay chúng ta cũng cần cảm thấy được khích lệ bước vào con đường Mùa Chay. Chúng ta được thúc đẩy bởi mong muốn về tính xác thực: được trọn vẹn là chính mình-môn đồ của Chúa Giêsu và cùng với Người, là con cái của Thiên Chúa. Đây là lý do tại sao chúng ta muốn đào sâu sự gắn bó sâu xa của mình với Chúa Giêsu và chương trình sống của Người là Tin Mừng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” (Lc 4:4).
Giống như Chúa Giêsu trong sa mạc, được trang bị kiến thức về Kinh Thánh, chúng ta cảm thấy được kêu gọi, trong xã hội tiêu dùng của mình, để tuyên bố rằng con người được thu hút theo thang đo thiêng liêng, và con người chỉ có thể thỏa mãn cơn đói hạnh phúc của mình nếu mở rộng cánh cửa cuộc đời mình cho Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc con người. Điều này có nghĩa là phải vượt qua vô số cám dỗ chỉ làm giảm đi ơn gọi thiêng liêng – nhân bản của chúng ta. Với tấm gương và sức mạnh của Chúa Giêsu khi bị cám dỗ trong sa mạc, chúng ta sẽ tố cáo những lời dối trá được đưa ra một cách có hệ thống về con người trên các phương tiện truyền thông và trong môi trường ngoại giáo nơi chúng ta đang sống.
Bài đọc thêm: Có thể chống lại ma quỷ không?
Thánh Bênêđictô đã dành chương 49 của Luật dòng để nói về “Cách sống trong Mùa Chay”, ngài khuyên các đan sĩ “trong những ngày thánh này hãy xóa bỏ mọi sự chểnh mảng của phần còn lại của năm (…) hãy nỗ lực cầu nguyện với nước mắt, đọc sách, để có một trái tim đau khổ vì đã xúc phạm đến Chúa, để từ bỏ (…) để tự do dâng hiến cho Chúa và với niềm vui của Chúa Thánh Thần một điều gì đó nhiều hơn (…) để chờ đợi lễ Phục sinh thánh thiện với niềm vui của lòng khao khát được Thánh Thần Chúa linh hứng”.
Chúng ta hãy nhớ lời Đức Thánh Cha Phanxicô dạy bảo : “Khi chúng ta bị cám dỗ, chỉ có lời của Chúa Giêsu mới cứu được chúng ta. Và Chúa Giêsu vĩ đại không chỉ vì Người dẫn chúng ta ra khỏi cám dỗ, mà còn vì Người đã làm cho chúng ta được vững vàng trong lòng tin”.
Cha Josep LAPLANA OSB – Đan sĩ Montserrat
(Montserrat, Barcelona, Tây Ban Nha)