Icon Collap
...
Trang chủ / Niềm vui của Thiên Chúa !

Niềm vui của Thiên Chúa !

Hôm nay, Chúa Nhật Laetare (“hãy vui mừng”), Chúa Nhật thứ tư Mùa Chay, chúng ta lại lắng nghe đoạn Tin Mừng được yêu thích theo Thánh Luca, trong đó Chúa Giêsu biện minh cho việc thực hành chưa từng có của Người là tha thứ tội lỗi và đưa con người trở về với Thiên Chúa.

Tôi luôn tự hỏi liệu hầu hết mọi người có thực sự hiểu được cụm từ “đứa con hoang đàng” mà câu chuyện ngụ ngôn này đang nói đến hay không. Tôi nghĩ chúng ta nên đổi tên theo dụ ngôn “Người Cha tuyệt vời”.

Thật vậy, Người Cha trong dụ ngôn – người đã vô cùng xúc động khi một lần nữa nhìn thấy đứa con đã mất vì tội lỗi – là biểu tượng của Chúa Cha trên Thiên Đàng được phản ánh trên khuôn mặt của Chúa Kitô: “Khi anh ta còn ở đằng xa, người cha đã trông thấy anh ta. Ông chạnh lòng thương, chạy ra, ôm lấy cổ anh ta và hôn lấy hôn để” (Lc 15:20). Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ rằng mỗi người, ngay cả tội nhân lớn nhất, đều là một thực tại rất quan trọng đối với Thiên Chúa, là người con mà Ngài không muốn đánh mất theo bất kỳ cách nào; và Ngài luôn sẵn lòng ban cho chúng ta sự tha thứ của Ngài với niềm vui khôn tả (thậm chí đến mức không tha mạng cho Con  Một của Ngài).

Bài đọc thêm: Có thể chống lại Ma quỷ.

Niềm vui của Thiên Chúa !

Bài đọc thêm: Vào Chùa tu tiếp

Chúa Nhật này mang một âm hưởng vui tươi thanh thản, và vì lý do này, Chúa Nhật này được chỉ định là Chúa Nhật “Hãy vui mừng”, những lời có trong câu đáp ca đầu Thánh lễ hôm nay: “Hãy vui mừng với Giêrusalem và hân hoan trong thành, hỡi tất cả những ai yêu mến thành này.” Thiên Chúa thương xót con người lạc lối và lang thang, và thể hiện lòng thương xót của Ngài nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại.

Thánh Gioan Phaolô II đã nói trong Thông điệp Dives in Misericordia rằng tình yêu của Thiên Chúa, trong một lịch sử bị tổn thương bởi tội lỗi, đã trở thành lòng thương xót và trắc ẩn. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là thước đo của lòng thương xót này. Khi đó chúng ta sẽ hiểu rằng niềm vui lớn nhất mà chúng ta có thể mang đến cho Chúa là để mình được tha thứ bằng cách trình dâng nỗi đau khổ và tội lỗi của mình cho lòng thương xót của Người. Trước thềm lễ Phục sinh, chúng ta sẵn lòng đến với bí tích sám hối, đến với nguồn mạch lòng thương xót của Chúa: chúng ta sẽ mang đến cho Thiên Chúa niềm vui lớn lao, chúng ta sẽ luôn tràn đầy bình an và trở nên nhân từ hơn với người khác. Không bao giờ là muộn để đứng dậy và trở về với Chúa Cha, Đấng yêu thương chúng ta!

Cha Joan Ant. MATEO García  –  (Tremp, Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận