Hôm nay chúng ta gặp lại Chúa Giêsu tại Ca-na miền Galilê, nơi Người đã thực hiện phép lạ nổi tiếng là biến nước thành rượu. Và bây giờ Người lại thực hiện một phép lạ mới: chữa lành con trai của một quan chức hoàng gia. Phép lạ đầu tiên thật ngoạn mục, nhưng phép lạ này chắc chắn có giá trị hơn: bởi nó không giải quyết vấn đề vật chất mà liên quan đến mạng sống con người.Điều thu hút sự chú ý ở đây là Chúa Giêsu hành động từ xa. Người không đến Capharnaum để trực tiếp chữa lành người bệnh; Người phục hồi sức khỏe cho anh ta mà không cần rời khỏi Ca-na – Viên sĩ quan nói : “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !” Đức Giê-su bảo : “Ông cứ về đi, con ông sống rồi’” (Ga 4:49-50).
Bài đọc thêm: Niềm vui của Thiên Chúa!
Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả chúng ta đều có thể làm được nhiều điều tốt từ xa, mà không cần phải có mặt ở ngay nơi yêu cầu sự giúp đỡ của chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta giúp đỡ những người dân ở các Đất nước đang cần sự giúp đỡ, bằng cách hợp tác kinh tế với các nhà truyền giáo của chúng ta, hoặc với các tổ chức Công giáo làm việc ở đó. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ người nghèo ở các khu vực lân cận của các thành phố lớn thông qua sự đóng góp của chúng ta cho các tổ chức như Caritas, mà không cần chúng ta phải đến tận đó. Chúng ta thậm chí có thể mang lại niềm vui lớn lao cho nhiều người ở xa chúng ta, qua một cuộc điện thoại, một lá thư hoặc một tin nhắn điện tử…
Rất thường xuyên, chúng ta tìm ra lý do là không thể có mặt ở những nơi có nhu cầu cấp thiết. Chúa Giêsu không cần tìm những lý do để biện minh ; Người đã thực hiện phép lạ.
Như vậy, chúng ta thấy rằng khoảng cách không phải là vấn đề khi nói đến lòng rộng rãi , bởi vì lòng hào phóng xuất phát từ trái tim và vượt qua biên giới. Như Thánh Augustinô đã nói: “Bất cứ ai có lòng bác ái trong lòng thì luôn tìm thấy điều gì đó để cho đi.”
Bài đọc thêm: Xả rác độc hại – phần IV.
“Bạn có nghĩ rằng Chúa có thể phớt lờ chúng ta khi chúng ta kiên trì cầu nguyện không? Không, không phải thế! Chúa lắng nghe chúng ta trong mọi hoàn cảnh và không bỏ qua điều gì về chúng ta, với tình yêu thương. Người ở gần chúng ta trong mọi cuộc đấu tranh của chúng ta, và vũ khí của chúng ta chính là lời cầu nguyện. Vâng, lời cầu nguyện luôn làm cho chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở bên cạnh chúng ta”. (Đức GH Phanxicô).
Cha Ramon Octavi SÁNCHEZ Valero – (Viladecans, Barcelona, Tây Ban Nha)