Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi không lên án chị đâu !

Tôi không lên án chị đâu !

Hôm nay chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu, Đấng “vẽ những đường thẳng trên đất” (Ga 8:6), như thể Người đang bận rộn, Người thích làm điều gì đó quan trọng hơn là lắng nghe những người cáo buộc người phụ nữ mà họ dẫn đến trước mặt Người vì cô ấy “bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình” (Ga 8:3).

Bài đọc thêm:  Đức Giê-su gây chia rẽ !
Thật đáng chú ý biết bao về sự thanh thản, thậm chí là sự hài hước của Chúa Giêsu Kitô, ngay cả trong những khoảnh khắc mà đối với người khác sẽ là rất căng thẳng! Đây là bài học thực tế cho mỗi người chúng ta trong thời đại ngày nay khi dòng chảy chóng mặt thường xuyên làm chúng ta khó chịu.

Tôi không lên án chị đâu !

Bài đọc thêm: Tôi là người đồng tính hay chăng – Phần III
Sự trốn chạy xảo quyệt và kỳ lạ của những kẻ buộc tội nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có  Thiên Chúa mới là thẩm phán và con người chỉ là tội nhân. Trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong các mối quan hệ gia đình hoặc tình bạn, chúng ta đưa ra những đánh giá về giá trị. Nhưng rất thường xuyên, phán đoán của chúng ta có thể sai lầm và gây tổn hại đến danh tiếng của người khác. Đây thực sự là sự thiếu công bằng buộc chúng ta phải sửa chữa, nhưng điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu ở giữa “bầy” người cáo buộc này, chúng ta có thể hiểu rất rõ điều Thánh Tôma Aquinô đã nói: “Công lý và lòng thương xót song hành với nhau đến nỗi cái này hỗ trợ cho cái kia. Công lý không có lòng thương xót là sự tàn ác; và lòng thương xót mà không có công lý sẽ dẫn đến sự hủy diệt và tàn phá. Và đó là lý do tại sao hai điều này phải đi cùng nhau.”

Chúng ta phải tràn đầy niềm vui vì xác tín rằng Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta mọi sự, hoàn toàn mọi sự, trong bí tích giải tội. Trong những ngày Mùa Chay này, chúng ta có cơ hội tuyệt vời để hướng về Đấng giàu lòng thương xót trong bí tích hòa giải.

Đây cũng là một quyết tâm cụ thể cho ngày hôm nay: khi tôi nhìn thấy người khác, từ tận đáy lòng mình, tôi sẽ nói những lời tương tự như Chúa Giêsu: “Tôi cũng không lên án chị đâu” (Ga 8:11).

Cha Pablo ARCE Gargollo(Thành phố Mexico, Mexico)

Bình luận