Hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một định nghĩa về chính Người, một định nghĩa đầy ý nghĩa cho cuộc sống của những ai, giống như chúng ta, muốn theo Người bất chấp những bất toàn của mình: “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 8:12). Con người Chúa Giêsu, lời dạy của Người, cuộc đời của Người là ánh sáng soi sáng toàn bộ sự tồn tại của chúng ta, trong thời gian tốt đẹp cũng như trong đau khổ và mâu thuẫn.
Bài đọc thêm: Niềm tin và Hạnh phúc !
Điều này có nghĩa là gì? Dù chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào: công việc, mối quan hệ với người khác, mối quan hệ với Chúa, niềm vui và nỗi buồn… chúng ta có thể tự hỏi: —Chúa Giêsu đã làm gì trong hoàn cảnh này? ; chúng ta luôn có thể tìm kiếm Phúc Âm và trả lời: —Tôi cũng sẽ làm như vậy ! Đức Thánh Gioan Phaolô II đã tích hợp chính xác vào Kinh Mân Côi – Bản “Phúc âm tóm tắt” này, như chính ngài nhớ lại – những mầu nhiệm trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, mà ngài gọi là “Mầu nhiệm Ánh sáng”. Đức Giáo Hoàng nói rằng: “Chính Người, được tuyên bố là Con yêu dấu của Chúa Cha khi chịu Phép Rửa ở sông Jordan, đã loan báo sự xuất hiện của Vương quốc, Người làm chứng bằng các việc làm của Người và công bố những đòi hỏi của Vương quốc đó”.
Chúa Giêsu là ánh sáng; bất cứ ai theo Người “sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8:12). Là môn đồ, Chúa cũng mời gọi chúng ta trở thành ánh sáng cho thế gian; mang theo ánh sáng hy vọng giữa bạo lực, ngờ vực và sợ hãi của anh em chúng ta; mang ánh sáng đức tin vào giữa bóng tối, nghi ngờ và thắc mắc; mang theo ánh sáng tình yêu giữa biết bao dối trá, oán giận và đam mê.
Bài đọc thêm: Anh em hãy sống chân thành !
Trong bối cảnh của mọi mầu nhiệm của ánh sáng, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh đến lời của Đức Maria tại tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo” (Ga 2:5). Đây là cách để Chúa Giêsu trở thành ánh sáng thế gian và để chúng ta tỏa sáng với sự sáng tỏ như vậy.
Và cuối cùng, Đức Giáo Hoàng còn đưa chúng ta vào tận cốt lõi của mầu nhiệm ánh sáng : “Đối với tất cả những ai đã lắng nghe Chúa Giêsu lúc ban đầu, và đối với chúng ta nữa, biểu tượng ánh sáng gợi lên khát vọng về chân lý và sự khao khát đạt đến sự hiểu biết trọn vẹn được khắc sâu trong bản chất sâu thẳm nhất của mỗi con người”. (Thánh Gioan Phaolô II).
Cha Jordi PASCUAL Bancells – (Salt, Girona, Tây Ban Nha)