Icon Collap
...
Trang chủ / Tin vào Người Con thì được sống !

Tin vào Người Con thì được sống !

 Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta từ bỏ lối sống “thuộc về đất”, từ bỏ thái độ chỉ biết nói về những chuyện trần tục, để biết nói năng và hành động như “Đấng từ trời mà đến” (Ga 3,31), là chính Đức Giêsu. Trong đoạn văn này —một lần nữa— chúng ta thấy rằng trong tính triệt để của Tin Mừng, không có chỗ cho sự nửa vời. Ở mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh, chúng ta được mời gọi cố gắng suy nghĩ theo cách Thiên Chúa suy nghĩ, có cùng một tâm tình như Đức Kitô, và ước mong nhìn con người cũng như hoàn cảnh bằng chính cái nhìn của Ngôi Lời đã làm người. Nếu chúng ta hành động như “Đấng từ trời mà đến”, chúng ta sẽ nhận ra vô vàn điều tốt đẹp vẫn đang diễn ra quanh ta, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa là hành động liên lỉ vì con người. Nếu chúng ta từ trời mà đến, chúng ta sẽ yêu thương hết thảy mọi người không loại trừ ai, và đời sống chúng ta sẽ trở thành một lời mời gọi người khác sống như thế.

Tin vào Người Con thì được sống !

Bài đọc thêm: Lòng thương xót của Thiên Chúa !

Đấng từ trời mà đến thì ở trên hết mọi sự” (Ga 3,31), và chính vì thế, Người có thể phục vụ từng người nam, người nữ, đúng theo những gì họ đang cần; hơn nữa, “Người làm chứng về những gì Người đã thấy và đã nghe” (Ga 3,32). Và sự phục vụ của Người mang dấu ấn của sự nhưng không. Cách phục vụ không mong đáp trả, không đòi hỏi người khác phải trả công, chính là điều tạo nên một bầu khí thật nhân bản và đầy tôn trọng đối với tự do của mỗi người; thái độ đó lan tỏa, và người khác sẽ cảm thấy được mời gọi cách tự nguyện để đáp lại và sống như thế.

Phục vụ và làm chứng luôn đi đôi với nhau, và thậm chí có thể đồng nhất với nhau. Thế giới hôm nay rất cần sự chân thật. Và còn điều gì chân thật hơn Lời Thiên Chúa? Còn điều gì chân thật hơn Đấng “ ban Thần Khí cách vô ngần” (Ga 3,34)? Vì thế, “ai chấp nhận lời chứng của Người là xác nhận rằng Thiên Chúa nói sự thật” (Ga 3,33).

Bài đọc thêm: Sức mạnh của lòng tin !

“Tin vào Người Con” có nghĩa là được sống muôn đời, và điều đó cũng có nghĩa là ngày phán xét không còn là điều đáng sợ đối với người tín hữu, vì họ đã được phán xét cách thuận lợi rồi; ngược lại, “ai không tin vào Người Con thì sẽ không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa vẫn đè nặng trên người ấy” (Ga 3,36)… cho đến khi họ tin.

Cha Melcior QUEROL Solà
(Ribes de Freser, Girona, Tây Ban Nha) 

Bình luận