Icon Collap
...
Trang chủ / Phép lạ hóa bánh ra nhiều !

Phép lạ hóa bánh ra nhiều !

Tin Mừng hôm nay nhắc lại một phép lạ quen thuộc: năm ngàn người được no nê từ chỉ năm chiếc bánh và hai con cá. “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát… Cá nhỏ, Người cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy ý” (Ga 6,11).

Bài đọc thêm: Tin vào con Người thì được sống !

Phép lạ ấy không chỉ đơn thuần là một hành động ngoạn mục. Đức Giêsu không hề làm điều ấy để biểu diễn. Người làm vì yêu thương. Vì động lòng trước nỗi khốn khó của đám đông. Vì thấu hiểu cơn đói khát – không chỉ của thân xác, mà còn là của linh hồn. Và Người đã biết rõ mình sẽ làm gì. Một hành động khởi đi từ tình yêu và được hướng dẫn bởi lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Cha.  Đám đông đã theo Người vì họ tin. Họ khao khát một điều gì đó sâu xa hơn cơm bánh: sự thật, sự sống và tình yêu. Và chính nơi Đức Giêsu, họ đã tìm thấy tất cả.

Phép lạ hóa bánh ra nhiều !

Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi nên giống Đức Giêsu – bắt đầu bằng việc biết lắng nghe và tôn trọng những người xung quanh mình. Biết nhìn thấy nhu cầu của người khác. Và từ đó, hành động – dù chỉ là những việc nhỏ – để mang đến yêu thương, sẻ chia và hy vọng. Đừng coi thường những hành động ấy. Chính đó là ơn cứu độ của Thiên Chúa, được thực hiện qua đôi tay bé nhỏ của ta.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói với giới trẻ tại Bulgarie (2019): “Một số phép lạ chỉ xảy ra nếu người ta có một trái tim như các con: biết chia sẻ, biết mơ ước, biết biết ơn, biết tin tưởng và biết tôn trọng người khác.”

Bài đọc thêm: Không ăn món đó 

Chúa vẫn cần những đôi tay bé nhỏ như thế, để tiếp tục thực hiện những phép lạ của tình yêu trong thế giới hôm nay. Nhưng làm việc với Chúa cũng đồng nghĩa với việc phải giữ lòng ngay thẳng.  Có thể người ta sẽ ca ngợi bạn, nhưng nếu sự ca ngợi ấy khiến bạn đứng yên và ngưng phục vụ, thì có lẽ bạn cần xét lại.

Như chính Đức Giêsu, khi biết người ta muốn tôn Người làm vua, Người lại lánh mặt: “Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: ‘Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!’ Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.” (Ga 6: 14-15).

Cha  Stefanus Albertus HERRY NUGROH

(Bandung, Indonesia)

Bình luận