Icon Collap
...
Trang chủ / Niềm vui trở nên trọn vẹn !

Niềm vui trở nên trọn vẹn !

Hôm nay, Giáo Hội nhắc lại ngày các Tông Đồ chọn người môn đệ của Chúa Giêsu để thay thế Giuđa Iscariô. Như Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói rất đúng trong một bài giảng của ngài: khi phải chọn người đảm nhận một trách nhiệm nào đó, có thể sẽ phát sinh ganh tị hay tranh luận. Chính vì thế, Thánh Phêrô “không bận tâm đến những đố kỵ có thể xảy ra”, mà phó thác việc này cho việc rút thăm và sự linh hứng của Thiên Chúa. Vị Giáo Phụ này còn nói thêm: “Vì những quyết định quan trọng thường dễ gây ra oán hận”.
Bài đọc thêm:Chiên Tôi nghe tiếng Tôi

niem-vui-tro-nen-tron-ven

Bài đọc thêm:Còn nỗi đau nào lớn hơn-  Phần II
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ về niềm vui mà họ phải có: “để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn”(Ga 15,11). Thật vậy, người Kitô hữu, như thánh Mathia, sẽ sống hạnh phúc và với một niềm vui bình an nếu họ đón nhận mọi biến cố trong đời dưới ánh sáng của ân sủng làm con Thiên Chúa. Nếu không, họ sẽ dễ bị lôi kéo bởi những oán giận vô cớ, những ghen tương vô nghĩa hay đủ loại định kiến. Niềm vui và bình an luôn là hoa trái của sự quảng đại dấn thân trong sứ mạng Tông đồ và của nỗ lực vươn tới sự thánh thiện. Đó là kết quả tự nhiên và siêu nhiên của tình yêu Thiên Chúa và tinh thần phục vụ tha nhân.

 

Romano Guardini đã viết: “Nguồn mạch của niềm vui là một dòng suối tuôn trào từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn chúng ta. (…). Đó là nơi Thiên Chúa ngự trị. Khi ấy, niềm vui bừng sáng trong ta, khiến ta trở nên rạng rỡ. Và mọi vẻ đẹp sẽ được cảm nhận trong tất cả huy hoàng của nó”. Khi chúng ta không cảm thấy vui, chúng ta hãy cầu nguyện như Thánh Thomas More từng cầu xin: “Lạy Chúa, xin ban cho con tinh thần hài hước, để con có thể tìm được niềm vui trong cuộc sống và chia sẻ nó với người khác”. Và đừng quên lời của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Lạy Chúa, xin tránh cho con khỏi những vị thánh mang bộ mặt buồn rầu, vì một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn”.

Cha Josep VALL Mundó  –  (Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận