Hôm nay, thứ Sáu tuần IV Phục Sinh, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với sự nghỉ ngơi. Sự bình an và niềm vui tuôn chảy như dòng sông hiền hòa, từ Trái Tim Phục Sinh của Người đến trái tim bất an, xao động của chúng ta — một trái tim thường xuyên bị lay chuyển bởi những hoạt động sốt sắng nhưng vô nghĩa. Thời đại chúng ta là thời đại của căng thẳng, bồn chồn và áp lực.
Thời đại mà cha của sự dối trá đã đầu độc trí khôn con người, khiến họ lẫn lộn giữa thiện và ác, ánh sáng và bóng tối. Hắn gieo vào tâm hồn con người sự hoài nghi và ngờ vực, làm suy yếu mọi hy vọng vào một chân trời viên mãn — điều mà thế giới, dù hấp dẫn đến đâu, cũng không thể và không biết cách trao ban. Kết quả của chiến dịch quỷ quyệt ấy nay đã hiện rõ. Con người — bị chi phối bởi cảm giác “phi lý” và đánh mất chiều kích siêu việt — không chỉ quên đi, mà còn đánh mất cả con đường, vì đã quên mất chính Đường đi.
Bài đọc thêm: Sứ vụ rao giảng Tin Mừng !

Chiến tranh, bạo lực dưới mọi hình thức, chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ đối với sự sống (như ngừa thai, phá thai, trợ tử…), các gia đình tan vỡ, giới trẻ mất phương hướng… v.v., tất cả hợp thành một đại lừa dối — nền tảng của phần lớn cấu trúc xã hội “tiến bộ” được người ta ca tụng ngày nay. Giữa tất cả những điều ấy, Chúa Giêsu, Hoàng Tử của Bình An, với lòng dịu dàng vô tận, vẫn lặp lại với những ai thiện chí: “ Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa, và cũng hãy tin vào Thầy” (Ga 14,1). Ngự bên hữu Chúa Cha, Người vẫn ấp ủ một giấc mơ đầy hy vọng và xót thương: “Để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó với Thầy” (Ga 14,3).
Bài đọc thêm: Sứ vụ rao giảng Tin Mừng !
Chúng ta không thể viện cớ như Tôma, bởi chúng ta đã biết con đường ấy. Nhờ ơn Chúa, chúng ta biết con đường dẫn về với Chúa Cha, Đấng có nhiều chỗ trong nhà của Người. Trên trời có một chỗ dành sẵn cho ta — và nó sẽ mãi trống vắng nếu ta không bước vào chiếm lấy. Vậy thì, chúng ta hãy mạnh dạn tiến đến với Đấng là Đường duy nhất, là Sự Thật không thể từ bỏ, là Sự Sống viên mãn — với niềm tín thác không giới hạn và lòng can đảm không sợ hãi.
Cha Josep Mª MANRESA Lamarca – (Valldoreix, Barcelona, Tây Ban Nha)