Icon Collap
...
Trang chủ / Nhân danh Thầy mà xin Cha !

Nhân danh Thầy mà xin Cha !

Hôm nay là thứ Bảy tuần IV Phục Sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta suy gẫm về tầm quan trọng đối với người Kitô hữu trong việc hiểu biết Chúa Kitô cách thân mật và ngày càng sâu xa hơn. Chúng ta có những phương thế nào để đạt được điều đó? Dĩ nhiên, có nhiều cách và tất cả đều thiết yếu: đó là việc đọc Tin Mừng một cách chăm chú và suy niệm; lời đáp trả cá nhân của chúng ta qua cầu nguyện, cố gắng hết sức để biến lời cầu nguyện ấy thành một cuộc đối thoại tình yêu thực sự, chứ không chỉ là một cuộc độc thoại nội tâm; đó còn là ước muốn mỗi ngày được khơi dậy lại — muốn khám phá Đức Kitô nơi người thân cận nhất: một thành viên trong gia đình, một người bạn, một người hàng xóm đang cần đến sự quan tâm, lời khuyên hay tình bạn của chúng ta.

Nhân danh Thầy mà xin Cha !

Bài đọc thêm: Cầu nguyện trong khiêm hạ !

Ông Philipphê nói với Đức Giêsu:  “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” (Ga 14,8). Một lời xin hay mà ta có thể lặp lại suốt cả ngày hôm nay: —Lạy Chúa, xin tỏ cho con thấy Thánh Nhan Chúa. Và chúng ta cũng có thể tự hỏi: Hành vi của tôi thế nào? Người khác có thể thấy được hình ảnh của Đức Kitô nơi tôi không? Hôm nay tôi có thể cải thiện điều gì nhỏ nhất?

Chúng ta, những người Kitô hữu, cần khám phá điều thiêng liêng trong những công việc hằng ngày của mình, nhận ra dấu vết của Thiên Chúa trong mọi sự xung quanh ta — trong công việc, trong các mối tương quan. Và cả khi chúng ta lâm bệnh: sự đau yếu cũng là một dịp thuận tiện để hiệp thông với Đức Kitô chịu đau khổ. Thánh Têrêsa Avila đã nói: “ Nếu chúng ta không quyết tâm chấp nhận cái chết và bệnh tật một lần cho xong, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì cả”.

Bài đọc thêm: Sức mạnh của lòng tin !

Trong Tin Mừng, Chúa nói với chúng ta: “Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó” (Ga 14,13). —Thiên Chúa là Cha tôi, Đấng yêu thương và chăm sóc tôi như một người cha. Ngài không muốn điều gì xấu xảy đến cho tôi. Tất cả những gì xảy ra —mọi điều xảy đến với tôi— đều nhằm thánh hóa tôi. Dù với cái nhìn con người, tôi không thể hiểu được. Dù tôi có thể chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng tất cả —dù là điều gì đi nữa— đều được Thiên Chúa cho phép xảy ra. Hãy tin tưởng nơi Ngài, như Mẹ Maria đã từng tin tưởng.

Cha  Iñaki BALLBÉ Turu –  (Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận