Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau. Ngay cả trong một thế giới đầy phức tạp mà chúng ta đang sống – phức tạp vì điều thiện và điều ác đan xen, hòa lẫn – chúng ta vẫn thường bị cám dỗ nhìn thế giới này như một định mệnh bất hạnh, là điều không thể tránh khỏi, là một tin xấu… Thế nhưng, chúng ta là Kitô hữu, lại được mời gọi đem Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô vào chính thế giới bạo lực và bất công này.
Bài đọc thêm: Ngại đọc sách Thánh !
Thật vậy, Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Và một cách tốt để yêu thương nhau, để sống Lời Chúa, chính là loan báo Tin Mừng – loan báo Chúa Giêsu Kitô – mọi lúc, mọi nơi.
“Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi – các Tông đồ – lại mang trong những chiếc bình đất dễ vỡ” (2Cr 4,7). Kho tàng ấy là gì? Chính là Lời Chúa, là chính Thiên Chúa; còn chúng ta chỉ là những bình đất tầm thường. Nhưng kho tàng ấy là một sự giàu có mà chúng ta không thể giữ cho riêng mình: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (…), dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20). Thánh Gioan Phaolô II đã viết: “Ai thật sự gặp gỡ Chúa Kitô thì không thể giữ Người cho riêng mình, mà phải loan báo Người.”

Vì vậy, chúng ta hãy loan báo Tin Mừng với lòng tín thác; hãy thực hiện điều đó ở bất cứ nơi nào, bằng mọi phương tiện sẵn có: bằng lời nói, hành động, tư tưởng; qua báo chí, internet, nơi làm việc, giữa bạn bè… “Hãy để mọi người thấy sự hiền hòa của anh em. Chúa đã gần đến” (Pl 4,5).
Bài đọc thêm: Nhân danh Thầy mà xin Cha !
Vì thế, như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh, chúng ta cần mạnh dạn sử dụng các phương tiện truyền thông mới, không sợ hãi, không xấu hổ, để loan báo Tin Mừng của Hội Thánh hôm nay. Và đừng quên rằng: chỉ khi chúng ta là những người có thiện chí và biết hoán cải tâm hồn, chúng ta mới có thể góp phần biến đổi thế giới này.
Cha Jordi CASTELLET Sala – (Vic, Barcelona, Tây Ban Nha)