Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy làm chứng nhân cho Thầy !

Hãy làm chứng nhân cho Thầy !

Hôm nay, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu loan báo và hứa ban Chúa Thánh Thần: “Khi Đấng Bảo Trợ đến – Đấng mà Thầy sẽ sai đến từ nơi Chúa Cha – Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26).

Bài đọc thêm: Yêu Thầy là giữ Lời Thầy !

Từ “Paraclet” (Đấng Bảo Trợ) theo nghĩa đen là “người được gọi đến bên cạnh ai đó”, và thường được dịch là “Đấng An Ủi” hay “Đấng Bầu Cử”. Qua cách gọi này, Chúa Giêsu cho thấy sự nhân lành của Thiên Chúa, vì Chúa Thánh Thần chính là tình yêu của Thiên Chúa, Người đem đến bình an trong tâm hồn, sự thanh thản trong thử thách và niềm vui trước những điều thuộc về Thiên Chúa. Người giúp chúng ta hướng lòng về trời cao và hiệp nhất với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu cũng nói với các Tông đồ: Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng (Ga 15,27).

Hãy làm chứng nhân cho Thầy ! Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Để có thể làm chứng, cần có hai điều:

  1. Phải sống hiệp thông và gần gũi với Chúa Giêsu. Điều này phát xuất từ việc tiếp xúc hằng ngày với Người: đọc và suy gẫm Tin Mừng, lắng nghe lời Chúa, học biết giáo huấn của Người, sống các bí tích, kết hiệp với Hội Thánh, noi gương Chúa, vâng giữ các điều răn, nhìn thấy Người nơi các thánh, nhận ra Người nơi anh chị em, sống theo Thánh Thần của Người và yêu mến Người. Nói cách khác, là có một mối tương quan sống động, cá vị với Chúa Giêsu.
  2. Lời chứng của chúng ta chỉ có sức thuyết phục nếu được thể hiện qua hành động. Một người làm chứng không chỉ là người biết một điều là đúng, mà còn dám công khai nói ra và sống điều đó. Những gì chúng ta cảm nghiệm trong tâm hồn thì cũng phải được diễn tả ra bên ngoài. Chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu không chỉ vì hiểu giáo huấn của Người, mà còn vì chúng ta muốn – và cố gắng – làm cho người khác cũng nhận biết và yêu mến Người. Như người ta vẫn nói: “Lời nói lay động, gương sáng thuyết phục.”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng chia sẻ: “Tôi rất biết ơn vì gương sáng của nhiều Kitô hữu, những người vui vẻ hiến dâng đời sống và thời gian của mình. Chứng tá ấy nâng đỡ tôi rất nhiều và khích lệ tôi vượt thắng lòng ích kỷ để dấn thân nhiều hơn nữa.

Ngài còn nói thêm:

Tôi đặc biệt mời gọi anh chị em sống chứng tá của sự hiệp thông huynh đệ – một chứng tá mang sức thu hút và chiếu tỏa ánh sáng.

Bởi vì ánh sáng luôn có sức lôi cuốn người khác.

Bài đọc thêm: Ma lực – Phần I

Cha  Higinio Rafael Rosolen, IVE – (Cobourg, Ontario, Canada)

Bình luận