Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm của lễ Chúa Thăng Thiên. Trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan được đọc vào Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giêsu nói với Maria Mađalêna: “Đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Cha” (Ga 20,17). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhận thấy các môn đệ buồn sầu vì những điều Người vừa nói, nhưng Người khẳng định: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em” (Ga 16,6-7). Chúa Giêsu phải về cùng Chúa Cha. Tuy vậy, Người không ngừng hiện diện giữa chúng ta.
Bài đọc thêm: Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần !
Làm thế nào mà Người có thể vừa rời đi lại vừa ở lại với chúng ta? Mầu nhiệm này đã được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI giải thích cho chúng ta như sau: “Vì Thiên Chúa bao trùm toàn thể vũ trụ, nên việc Chúa Giêsu Thăng Thiên thì Người cũng không rời xa chúng ta; ngược lại, khi ở cùng Chúa Cha, thì Người cũng bao trùm toàn thể vũ trụ, và như thế Người cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần luôn ở bên cạnh chúng ta, luôn ngự trong lòng mỗi người chúng ta”!
Niềm hy vọng của chúng ta đặt nơi Chúa. Nhờ chiến thắng sự chết, Chúa ban cho ta một sự sống mà cái chết không thể hủy diệt – chính là sự sống của Ngài. Sự Phục Sinh của Chúa cho thấy điều thiêng liêng trở nên hiện thực. Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Không gì có thể làm ta mất hy vọng. Những lời từ chối của thế gian không thể thắng được những lời hứa của Chúa Giêsu.
Thế giới này đầy bất toàn. Nơi đó, ta vẫn thấy người vô tội chịu đau khổ. Điều đó có thể khiến ta trở nên bi quan. Nhưng Chúa Giêsu đã biến chúng ta thành những người luôn sống trong niềm hy vọng.
Bài đọc thêm: Đấng Bảo Trợ đến với anh em !
Sự hiện diện sống động của Chúa trong cộng đoàn, trong gia đình, và trong mọi khía cạnh của xã hội – những điều mà ta có thể thực sự gọi là “Kitô giáo” – chính là lý do khiến ta hy vọng. Sự hiện diện ấy, trong mỗi người chúng ta, cũng mang lại niềm vui. Dù các phương tiện truyền thông có đưa ra bao nhiêu tin xấu đi nữa, thì những điều tốt đẹp trong thế giới này vẫn lớn hơn – vì Chúa Giêsu đã lên cùng Chúa Cha.
Thật vậy, Ngài đã lên trời, nhưng Ngài không bỏ rơi chúng ta.
Cha Joseph A. Pellegrino (Tarpon Springs, Florida, Hoa Kỳ)