Hôm nay là một ngày đặc biệt: Hãy tưởng tượng đây là một ngày đáng ghi nhớ khi bạn đang ở cùng gia đình hoặc bạn bè, và bạn có rất nhiều điều muốn nói với họ. Có thể đã lâu bạn không gặp họ, hoặc bạn vừa trở về sau một chuyến du lịch lớn, hoặc bạn vừa có một ngày đầy trải nghiệm. Bạn muốn giải thích mọi thứ, nhưng bạn không có đủ thời gian. Vâng đó là những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu. Đây là lý do tại sao Người nói: “Thầy còn nhiều điều muốn nói với anh em” (Ga 16,12).
Bài đọc thêm : Hãy làm chứng nhân cho Thầy!
Hãy hình dung Chúa Giêsu đang ở với những người bạn thân thiết nhất là các môn đệ, và Người nói rằng: khi họ đón nhận Thần Khí của sự thật – tức là chính Thần Khí của Người – họ sẽ mạnh dạn rao giảng khắp nơi, với lòng hăng say lớn lao, và sẽ sống một cuộc đời tuyệt vời với Người. Điều này không có nghĩa là họ sẽ không gặp khó khăn, nhưng họ sẽ đón nhận và vượt qua chúng theo một cách khác, vì với Thần Khí của Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Thần Khí làm cho mọi sự nên mới, Người lột mặt nạ nỗi sợ hãi của ta, biến đổi cuộc đời ta, đưa ta ra khỏi sự rối rắm, giúp ta biết yêu thương cả những người mà ta khó lòng yêu nổi… Và ngay lúc này, mỗi người chúng ta hãy nghĩ về những gì mình đang cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh thần để xin Người giúp ta thay đổi trong cuộc sống của mình.
Bài đọc thêm : Đêm dài định mênh – Phần I
Tất cả những điều trên chính là Ơn biến đổi và Loan báo mà Thần Khí ban cho chúng ta. Cuộc sống mới sẽ đòi hỏi nơi chúng ta một sự dũng cảm dứt khoát với những điều vô nghĩa mà chúng ta có thể đang sống, để tiến lên trước những ân ban của Thần Khí Chúa. Và, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói vào năm 2020, trong Thánh Lễ Hiện Xuống được đánh dấu bằng sự cách ly vì Covid-19, rằng chúng ta cần có một cuộc sống cho đi! Đây chính là hoa trái của Thần Khí: quà tặng cho người khác, cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ. Chúng ta lãnh nhận Thần Khí, nhưng không phải cho chúng ta, mà là cho người khác, cho những người ở bên cạnh chúng ta, bất kể họ là ai.
Với điều kiện sống hiện tại của từng người chúng ta hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi xem mình có phải là những môn đệ trung thành của Chúa hay không? Hay chính xác hơn, chúng ta có phải là những người bạn thực sự của Đấng ban Sự Sống cho chúng ta hay không? Và chúng ta hãy tự đặt ra câu trả lời: Nếu tôi là môn đệ của Chúa, tôi sẽ hiến thân thế nào? Tôi sẽ làm gì cho người khác? Tôi có dám cho họ cuộc sống của tôi không?
Cha Alex SERRA – (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)