Hôm nay chúng ta bắt đầu Mười Ngày của Chúa Thánh Thần. Khi được trở lại và sống tại Phòng Tiệc Ly, chúng ta nhìn thấy Mẹ Maria – Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ của Đấng Chỉ bảo đàng lành, đang trò chuyện với các Tông đồ. Cuộc trò chuyện đầy thân mật và phong phú! Họ nhớ lại tất cả những niềm vui được chia sẻ với Thầy. Những ngày Phục Sinh, Lễ Thăng Thiên và những lời hứa của Chúa Giêsu. Những đau khổ của những ngày Thương Khó đã trở thành niềm vui. Thật là một bầu không khí ấm áp trong Nhà Tiệc Ly này ! Và họ đang chờ đợi, đang mong ngóng những gì Chúa Giêsu đã nói với họ!
Bài đọc thêm: Một ít nữa sẽ thấy Thầy!
Chúng ta biết rằng Đức Maria, Nữ vương các Tông đồ, Hiền thê của Chúa Thánh Thần, Mẹ của Giáo hội non trẻ, đang hướng dẫn chúng ta đón nhận những hồng ân và hoa trái của Chúa Thánh Thần. Các ơn ấy giống như cánh buồm khi được giương lên, và gió – là hình ảnh của ân sủng – thổi đến giúp thuyền lướt đi dễ dàng, nhanh chóng!
Và còn hơn thế nữa đối với chúng ta, là Chúa Giêsu đã hứa rằng Người sẽ biến sự buồn sầu của chúng ta thành niềm vui: “Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.” (Ga 16:22), một niềm vui trọn hảo: “ để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”. (Ga 16:24). Thánh Vịnh 126 cũng diễn tả : “Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.”
Bài đọc thêm: Kẻ khiến tôi biến dạng! – Phần II.
Trong suốt tuần này, phụng vụ sẽ nhắc đến sự đổi mới, những niềm vui bừng dậy, và một hạnh phúc chắc chắn, lâu dài. Tất cả sẽ giúp ta sống gần gũi với Chúa hơn qua cầu nguyện. Thánh Josemaría nói với chúng ta: “Tôi muốn bạn luôn hạnh phúc, vì niềm vui là một phần không thể thiếu trên con đường của bạn. – hãy cầu xin cho mọi người cũng nhận được niềm vui thiêng liêng ấy.” Con người cần niềm vui để khỏe mạnh, cả thể lý lẫn tâm hồn. Một chút hài hước đúng mực giúp ta sống tốt hơn. Thánh Phaolô nói: “Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến Ngài” (Rm 8,28). “Mọi sự đều sinh ích!” (Omnia in bonum!) – Đây là một lời nguyện vắn rất hay, bạn nên cầu nguyện với lời nguyện này, và đón nhận mọi sự với niềm tin vững chắc như vậy!
Cha Joaquim FONT Gassol – (Igualada, Barcelona, Tây Ban Nha)