Hôm nay, thánh Matthêu nhắc lại cho chúng ta những lời của Chúa Giêsu, qua đó Người gợi nhớ sứ mạng của chúng ta với tư cách là Kitô hữu: trở nên muối và ánh sáng cho thế gian. Muối, một mặt, là một loại gia vị làm tăng hương vị cho món ăn; không có muối, món ăn trở nên nhạt nhẽo. Từ ngàn xưa, muối còn được dùng để bảo quản thực phẩm, nhờ đặc tính ngăn ngừa sự hư hỏng. Ngày nay, nhiều người đánh mất ý nghĩa của cuộc sống, cho rằng cuộc đời không đáng sống vì đầy đắng cay, gian nan và khổ đau; rằng cuộc đời trôi qua quá nhanh và kết thúc một cách buồn thảm: đó là cái chết.
Bài đọc thêm: Đây là Mẹ của anh!
“Anh em là muối cho đời” (Mt 5,13). Người Kitô hữu phải làm cho đời thêm đậm đà: bằng niềm vui và sự lạc quan bình an khi biết mình là con cái Thiên Chúa; bằng niềm tin rằng mọi điều trong cuộc sống đều là con đường nên thánh, rằng những khó khăn và đau khổ giúp thanh luyện ta, và rằng sau cùng là một cuộc sống vinh quang và hạnh phúc vĩnh cửu đang chờ đón.
Bài đọc thêm: Tôi muốn được yêu!
Do đó, với tư cách là muối, người môn đệ của Chúa Kitô phải ngăn ngừa sự mục nát: ở nơi nào có những Kitô hữu sống đức tin mạnh mẽ, nơi đó không thể có bất công, bạo lực hay lạm dụng những người yếu thế… Trái lại, tinh thần bác ái phải rực sáng với tất cả vẻ huy hoàng của nó: quan tâm đến người khác, liên đới, quảng đại…
Như vậy, người Kitô hữu trở nên ánh sáng cho trần gian (x. Mt 5,14). Người Kitô hữu là ngọn đuốc, bằng chính gương sống của mình, soi rọi ánh sáng chân lý đến mọi ngõ ngách của thế giới, chỉ đường dẫn đến ơn cứu độ… Nơi nào từng bị bóng tối, hoang mang và nghi nan ngự trị, giờ đây được chiếu sáng bởi ánh sáng, sự chắc chắn và niềm tin tưởng.
Cha Francesc PERARNAU Cañellas – (Girona, Tây Ban Nha)