Hôm nay, Đức Giêsu tiếp tục đào sâu chủ đề về những đòi hỏi của Bài giảng trên núi. Người không bãi bỏ Lề Luật, nhưng mở rộng và làm cho nó phong phú hơn. Chính vì thế, việc tuân giữ lề luật không chỉ đơn giản là đáp ứng vài điều kiện tối thiểu để “có giấy tờ hợp lệ”. Thiên Chúa ban cho chúng ta luật của tình yêu để dẫn chúng ta tới đỉnh cao, nhưng con người chúng ta lại thường tìm cách biến nó thành “luật của sự dễ dãi nhất”. Thiên Chúa đòi hỏi nhiều…! Vâng, nhưng Người đã ban cho chúng ta còn nhiều hơn nữa — chính là ban tặng chính bản thân Người.
Bài đọc 1: Ăn ở công chính hơn !
Hôm nay, Đức Giêsu đặt ra một tiêu chuẩn rất cao khi biểu lộ uy quyền của Người trên điều răn thứ sáu và thứ chín, những điều răn liên quan đến tính dục và sự trong sạch trong tư tưởng. Tính dục là ngôn ngữ nhân loại để biểu lộ tình yêu và giao ước. Vì thế, nó không thể bị tầm thường hóa, và chúng ta cũng không được phép biến người khác thành đối tượng để hưởng thụ, ngay cả trong tư tưởng! Từ đó, Đức Giêsu đã mạnh mẽ khẳng định: «Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi» (Mt 5,28).
Vì thế, cần chặt đứt sự dữ ngay từ gốc rễ, tránh xa những ý nghĩ và hoàn cảnh có thể dẫn ta đến hành động mà Thiên Chúa ghét bỏ. Đó chính là ý nghĩa của những lời xem ra thật quyết liệt và gắt gao, như “nếu mắt gây cớ cho ngươi sa ngã, hãy móc nó mà ném đi…”, nhưng những người nghe Chúa Giêsu lúc bấy giờ hiểu rất rõ sự nghiêm trọng và tính biểu tượng của những hình ảnh như “làm vấp, cắt bỏ, ném đi…”
Sau cùng, phẩm giá của hôn nhân cần được bảo vệ vĩnh viễn, vì hôn nhân là một phần trong chương trình của Thiên Chúa dành cho người nam và người nữ: để họ, qua tình yêu và sự hiến thân cho nhau, trở nên một thân thể duy nhất; đồng thời là dấu chỉ và sự tham dự vào giao ước giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Người Kitô hữu không thể sống mối tương quan nam nữ hay đời sống hôn nhân theo kiểu thế gian.
Bài đọc 2: Làm cớ cho người ta sa ngã !
Thánh Basiliô nói: “Không được nghĩ rằng vì bạn đã chọn đời sống hôn nhân, nên bạn được phép sống theo kiểu thế tục, buông thả trong lười biếng và hưởng thụ; trái lại, chính điều đó lại đòi hỏi bạn phải làm việc nhiều hơn và cẩn trọng hơn để lo cho phần rỗi linh hồn mình” .
Cha Josep LIÑÁN Pla SchP – (Sabadell, Barcelona, Tây Ban Nha)