Hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục dạy chúng ta về các điều răn. Người Israel có lòng tôn kính sâu sắc đối với Danh Thiên Chúa, một sự tôn kính thiêng liêng, bởi vì họ biết rằng tên gọi liên hệ đến chính con người, và Thiên Chúa xứng đáng nhận được mọi sự tôn kính, mọi vinh dự và mọi vinh quang — trong tư tưởng, lời nói và hành động. Vì lý do đó, vì biết rằng thề thốt là lấy Thiên Chúa làm chứng cho sự thật mà ta nói, nên luật đã truyền dạy: “Ngươi không được thề gian, nhưng hãy giữ lời thề của ngươi với Chúa” (Mt 5,33).
Bài đọc thêm: Ngộ nhận hay sự thật – Phần I
Nhưng Chúa Giêsu đến để kiện toàn Lề Luật (và qua đó kiện toàn chúng ta trong việc thi hành Lề Luật) và Người đi xa hơn: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.” (Mt 5,34).
Điều này không có nghĩa là bản thân hành vi thề thốt là xấu, nhưng cần phải có những điều kiện để cho lời thề được xem là chính đáng, chẳng hạn như phải có lý do nghiêm trọng, công bằng và hệ trọng (như trong một phiên toà, chẳng hạn), và lời thề phải là chân thật và tốt lành.
Nhưng Chúa còn nói với chúng ta: “Khi anh em nói ‘có’, thì phải là ‘có’; khi nói ‘không’, thì phải là ‘không’” (Mt 5,37). Tức là, Người mời gọi chúng ta sống sự thật trong mọi hoàn cảnh, để tư tưởng, hành động và lời nói của chúng ta luôn phù hợp với sự thật.
Và sự thật là gì? Đó là câu hỏi lớn mà chúng ta nghe trong Tin Mừng, do Philatô đặt ra khi xét xử Chúa Giêsu, và cũng là câu hỏi mà nhiều nhà tư tưởng qua các thế kỷ đã tìm cách trả lời. Thiên Chúa là Sự Thật. Ai sống cuộc đời làm đẹp lòng Thiên Chúa, tuân giữ các điều răn của Ngài, thì sống trong sự thật.
Bài đọc thêm: Sự Thật giải thoát anh em !
Thánh Gioan Vianney, Cha sở họ Ars, đã nói: “Lý do khiến quá ít Kitô hữu hành động với mục đích duy nhất là làm đẹp lòng Thiên Chúa, là vì phần lớn họ đang chìm trong sự dốt nát lớn lao. Lạy Chúa tôi, biết bao việc lành cho thiên đàng đã bị lãng phí!”
Chúng ta cần phải học hỏi, đọc Tin Mừng và sách Giáo lý. Sau đó, hãy sống theo những gì chúng ta đã học được. Đức thánh cha Phanxicô đã dạy: “Chúng ta được mời gọi xây dựng giữa chúng ta, trong gia đình và trong cộng đoàn, một bầu khí của sự trong sạch và tin tưởng lẫn nhau, để có thể được xem là chân thành, để người khác tin tưởng mà không cần đến những can thiệp từ cấp trên”.
Cha Jordi PASCUAL Bancells – (Salt, Girona, Tây Ban Nha)