Icon Collap
...
Trang chủ / Sóng biển phải vâng lời !

Sóng biển phải vâng lời !

Hôm nay, Thứ Ba tuần XIII Thường niên, phụng vụ trình bày cho chúng ta một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời sống công khai của Chúa. Cảnh tượng rất sống động, với sự đối lập mạnh mẽ giữa thái độ của các môn đệ và của Đức Giêsu. Chúng ta có thể hình dung sự náo loạn diễn ra trên con thuyền khi “biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền” (Mt 8,24), nhưng sự náo loạn đó vẫn không đủ để đánh thức Đức Giêsu đang ngủ. Chính các môn đệ, trong sự tuyệt vọng, đã phải đánh thức Thầy dậy: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (Mt 8,25).

Sóng biển phải vâng lời

Bài đọc thêm: Anh hãy đi theo tôi!

Thánh sử đã sử dụng bối cảnh kịch tính này để mặc khải cho chúng ta chân dung Đức Giêsu. Lúc ấy bão tố vẫn còn và các môn đệ vẫn đầy sợ hãi, thì Chúa, một cách đơn giản và bình tĩnh, đứng dậy,  “ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ (Mt 8,26). Theo lệnh của Đức Giêsu, bình an đã trở lại, một sự bình an không chỉ diễn ra trên mặt biển và bầu trời đang nổi sóng: Lời của Đức Giêsu còn nhằm trấn an những tâm hồn đầy lo sợ của các môn đệ.  “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!”(Mt 8,26).

Các môn đệ đã chuyển từ bối rối và sợ hãi sang sự thán phục của những người vừa chứng kiến một điều không thể tin được. Sự ngạc nhiên, sững sờ, kinh ngạc trước một sự thay đổi tình huống đột ngột như vậy đã gợi lên trong họ một câu hỏi cốt yếu:  “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”(Mt 8,27). Ai là Đấng có thể dẹp yên bão tố của trời và đất, và cùng lúc đó, cả những cơn bão trong lòng người? Chỉ có Đấng mà, “khi ngủ như một con người trên thuyền, vẫn có thể truyền lệnh cho gió và biển như một Thiên Chúa” (thánh Nicétê thành Remesiana).

Bài đọc thêm: Sự thật sẽ giải thoát anh em! – phần IV

Suy gẫm về Bài Tin Mừng này, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô  XVI đã dạy chúng ta : “Chúa Giêsu không muốn chúng ta là những con người thụ động; Người muốn chúng ta là những khí cụ tích cực, có trách nhiệm, nhưng đồng thời phải tràn đầy hy vọng. Đây chính là bí quyết để đối diện với những cơn bão của cuộc đời.

Bởi đó, Khi chúng ta cảm thấy mặt đất chao đảo dưới chân mình, thì đừng bao giờ quên rằng Đấng Cứu Độ của chúng ta là Thiên Chúa làm người, Đấng luôn gần gũi chúng ta qua đức tin.

Cha Lluc TORCAL, Đan sĩ Đan viện Sta. Maria de Poblet

(Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận