Hôm nay, chúng ta thấy một Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người: Người mệt mỏi vì hành trình, và tại Bêtania, Người để cho mình được đón tiếp bởi gia đình mà Người yêu mến. Và Người sẽ nhân cơ hội ấy để dạy chúng ta điều gì là “quan trọng nhất”.
Thông thường, nơi thái độ của hai chị em, người ta thấy phản ánh hai cách sống ơn gọi Kitô giáo: đời sống hoạt động và đời sống chiêm niệm. Maria, “ngồi dưới chân Chúa”; còn Mátta, bị cuốn vào những việc và bận tâm phục vụ, luôn vui vẻ, nhưng mệt mỏi (x. Lc 10,39-40.42). “Mátta, Mátta”, Chúa Giêsu nói với chị, “chị băn khoăn lo lắng về nhiều chuyện. Chỉ một điều là cần thiết: đó là nghỉ ngơi – và quan trọng hơn nữa – nghỉ ngơi bên cạnh Thầy, ngắm nhìn và lắng nghe Thầy”.
Hai mẫu gương đời sống Kitô giáo mà chúng ta cần kết hợp và phối hợp: sống đời của Mátta cũng như của Maria. Chúng ta cần chú ý lắng nghe Lời Chúa, và tỉnh thức, bởi vì tiếng ồn ào và xô bồ của đời thường – thường xuyên – làm lu mờ sự hiện diện của Thiên Chúa.
Vì đời sống và sức mạnh của người Kitô hữu chỉ có thể đứng vững và lớn lên nếu gắn liền với cây nho thật, nơi phát sinh sự sống, tình yêu và khát vọng tiến bước… mà không ngoái nhìn lại phía sau.
Mời đọc thêm: Thuyền lớn bị đắm
Đa số chúng ta được Thiên Chúa mời gọi sống như “Mátta”. Nhưng cũng không được quên rằng Chúa muốn chúng ta ngày càng giống “Maria” hơn: Đức Giêsu Kitô cũng đã mời gọi chúng ta “chọn phần tốt nhất” và đừng để ai lấy đi phần đó khỏi ta.
Người nhắc nhở chúng ta rằng điều quan trọng nhất không phải là những gì ta có thể làm, mà là Lời của Thiên Chúa soi sáng cuộc đời chúng ta – và như thế, nhờ Chúa Thánh Thần, các việc làm của ta được thấm nhuần tình yêu của Người. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cắt nghĩa cho chúng ta: “Lời của Đức Kitô rất rõ ràng: không hề có sự khinh chê đời sống hoạt động, lại càng không phải sự từ chối lòng hiếu khách quảng đại; nhưng đó là một lời mời gọi rõ ràng để nhận ra rằng điều duy nhất thực sự cần thiết, chính là lắng nghe Lời Chúa, Lời hằng sống và mang lại ý nghĩa cho mọi hoạt động thường ngày của chúng ta.”
Mời đọc thêm: Gặp Chúa như một cơ duyên
Tựa nương vào Chúa chỉ có thể thực hiện nếu ta biết hưởng nếm sự hiện diện thực sự của Người trong Bí tích Thánh Thể. Cầu nguyện trước Nhà Tạm! Chính đó là kho tàng lớn lao nhất mà chúng ta – các Kitô hữu – đang có. Hãy nhớ lại tựa đề thông điệp cuối cùng của Thánh Gioan Phaolô II: “Giáo hội sống nhờ Thánh Thể”. Chúa có rất nhiều điều muốn nói với ta – còn nhiều hơn cả những gì ta nghĩ. Vậy hãy tìm những giây phút tĩnh lặng và bình an để gặp gỡ Chúa Giêsu, và cùng với Người, gặp lại chính mình. Đức Giêsu Kitô mời gọi chúng ta đưa ra một chọn lựa: chọn “phần tốt nhất” (Lc 10,42).
Cha Bernat GIMENO Capín – (Barcelona, Tây Ban Nha)